Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

Thơ Vũ Tuấn Anh


VŨ TUẤN ANH
ĐT:0989403626


QUAN HỌ ƠI ĐỪNG...

Em đừng mặc áo tứ thân
Đừng khăn mỏ quạ, đừng gần người ta
Đừng mượn câu hát, lời ca
Mắt đừng lúng liếng ở xa thôi nào
Má đừng át ánh hoa đào
Anh về xin chớ ra chào chia tay
Để anh chẳng bị đắm say
Để anh không nhớ bàn tay ấm mềm
Miếng trầu cánh phượng em têm
Cất đi để giữ êm đềm lòng anh

12/ Giêng Tân Mão

 .
THƯƠNG MẸ THÁNG GIAO MÙA
.
Tiết trời đỏng đảnh tháng ba
Vô tư con thấy toàn là niềm vui
Thấy hoa gạo đỏ rực trời
Bằng lăng ra lá rạng ngời sắc xuân
Thấy cô gái mắt trong ngần
Má hồng nắng mới bội phần xinh tươi
Thấy nụ hoa chúm chím cười
Thấy vầng mây ấm, thấy trời trong xanh
Mải vui hoa lá trên cành
Với chim ríu rít con thành vô tâm
Mẹ nay đến tuổi thất tuần
Trở giời mẹ lại thức gần hết đêm
Thương con mẹ chẳng kêu rên
Biết mẹ đau lắm, con bên cạnh người
Mẹ ơi làm lụng cả đời
Bây giờ nhạy cảm tiết trời đổi thay
Con xin đổi hết tháng ngày
Bâng khuâng cảm xúc đắm say giao mùa
Xin đừng nóng- lạnh, nắng – mưa
Để mẹ được khỏe như xưa con mừng
Tháng 4 – 2009
.

HOA BƯỞI

.
Hương thầm ngan ngát bay xa
Tháng Giêng vẫn thế như là ngày xưa
Có gì giăng mắc vậy mưa?
Thoảng em đâu đó anh đưa mắt nhìn
Ngước trời cầu nguyện anh tin
Tình yêu tinh khiết sẽ tìm thấy nhau
Cho dù mãi đến mai sau
Cánh rơi khỏi nhuỵ vẫn mầu trắng trong
Tháng 3/2010
.
NGẨN NGƠ HOA SƯA
.
Nao lòng ngắm cánh hoa sưa
Cầu trời đừng gió, mong mưa nhẹ nhàng
Nắng vàng xuân biếc đương sang
Trắng bung hoa nở, muôn vàn cánh bay
Dốc mình vắt kiệt đắm say
Tột cùng dâng hiến, chia tay lìa cành
Tinh khôi một thoáng dụm dành
Mong manh níu giữ mà thành ngẩn ngơ
Tháng 3/2010
.
QUÀ TẶNG EM

.
Anh xin gom sợi nắng vàng
Gom heo may tiếng khẽ khàng lá rơi
Gom hương cốm sắc xanh trời
Gom mênh mông, kết thành lời tặng em
5/8/2010
.

CHANH Ở PHỐ
.
Cây chanh trồng ở ban công
Tốt tươi nhưng chẳng có bông hoa nào
Mùi thơm cũng bị hư hao
Thì ra đâu phải lên cao mà mừng
8/2010
.

Thơ Vũ Tuấn Anh/ TVH đọc chọn
NNB vi tính gới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét