Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Thơ Lê Văn Thuận



LÊ VĂN THUẬN
Di động: 0977896005
Nhà riêng: 0553710075
 .
KÝ ỨC MỘT DÒNG SÔNG
.
Có một dòng sông
Gom những suối nguồn
Thành dòng nước mênh mông
Âm thầm trôi về biển cả
Dòng sông qua bao vùng đất lạ
Qua bao thác ghềnh
Như đời Mẹ hiền vất vả gian nan
Có một dòng sông
Chắt chiu từng hạt phù sa
Chở theo dòng mơ ước
Ươm mầm xanh từ thuở… tuổi thơ tôi

Một đời sông
Khi lở khi bồi
Nhọc nhằn nuôi lớn khôn tôi
Một đời sông
Khát khao lận đận
Trằn trọc suy tư thao thức những đêm dài
Cho nắng hồng bừng sáng mỗi ban mai…

Có một dòng sông
Tưới tắm hồn tôi
Ngọt ngào như dòng sữa mẹ
Tôi lớn lên
Chợt nhận ra điều mới mẻ
Lòng Mẹ vô cùng như ký ức một dòng sông.

BẾN XƯA
.
Anh về lại bến sông xưa
Thăm con đò đội nắng mưa đợi chờ
Mái chèo khua động câu thơ
Trôi theo dòng nước lững lờ nỗi mong
Nhà em còn cuối bến sông?
Còn vương ánh mắt thẳm trông thuyền về
Sương chiều phủ kín bờ đê
Bóng em thấp thoáng tóc thề ngang vai…
Đã xa vấn vít hương nhài
Bến sông vắng lặng nhìn ai hững hờ
Thuyền xuôi trong gió mịt mờ
Dáng người em gái bây giờ nơi đâu?
Bến xưa chưa bắc nhịp cầu
Cung đàn lỡ nhịp nỗi sầu riêng mang…

VIẾNG MỘ NHÀ THƠ HÀN MẠC TỬ

Ghềnh Ráng trời thu vương ý thơ
Nghiêng nghiêng cành liễu khói sương mờ
Chân bước ngập ngừng lên dốc đá
Để lòng thổn thức với trăng mơ

Ghềnh Ráng đêm nay ngập ánh trăng
Trăng của lời thơ khúc nhạc buồn
Trăng đã ru Anh vào giấc ngủ
Nửa đời mang nặng nỗi đau thương

Tiếng sóng đêm đêm vỗ rì rào
Muôn vì tinh tú ở trời cao
Xót thương cho mối tình dang dở
Người thơ lạc bước ở phương nao?

Anh hãy nằm yên dưới cỏ xanh
Vầng trăng soi sáng những đêm dài
Biển vẫn nhịp nhàng con sóng vỗ
Cho đời cay đắng sẽ phôi phai.

THU
.
Nắng thu vàng một góc trời
Tình thu vương vấn một thời tương tư
Mây chiều giấu hạt mưa rơi
Gió khe khẽ động nhẹ lay nắng vàng
Mắt em buồn trôi mênh mang
Theo làn gió mỏng giăng ngàn sợi tơ
Tìm trong một khối sương mờ
Bóng em lẩn khuất câu thơ nửa vời
Tìm trong vạt nắng cuối mùa
Duyên còn e ấp mộng vàng chưa phai
Hoa còn thơm hương ban mai
Đọng vào trong nắng một vài nét thu.
.


Thơ Lê Văn Thuận/ Bài gửi qua eMail
NNB vi tính giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét