Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Thơ Nguyễn Thị Phụng



NGUYỄN THỊ PHỤNG


THƯƠNG QUÁ BẮT TAY ƠI !
.
Em về thơm lại bàn tay
Nghe trong hơi ấm đong đầy yêu thương
Em về thơm lại vấn vương
Tay trong tay bắt lẽ thường người ơi!
Em về nhung nhớ xa xôi
Tay trong tay ấp khoảng trời dấu yêu
Em về bóng ngả ráng chiều
Hương xuân ngan ngát dặt dìu tình xuân…

18.01.2009

NGÁT HƯƠNG

Mùa về mùi rạ mùi rơm
Lúa vàng tròn mẩy hương cơm thơm ngần
Sớm chiều mưa tảo nắng tần
Bao nhiều hạt gạo bấy lần mồ hôi
Mùa hương quang gánh chung đôi
Rộn ràng rơm rạ một đời gió sương…

12.8. 2008

SÓNG LAO ĐAO

Con bài to- số đỏ
Con bài nhỏ- số đen
Canh bạc đời bon chen
Thành thói quen cá cược…

Thắng- còn
Thua- mất
Chiếc xe đường trường tăng tốc
Dốc đá lùi sau
Trước mắt ngọc châu
Con bài số đỏ…
…Nào ngờ
Mồ hôi ngập ngụa, máu me nhớp nhúa
Phía sau bức tường vây bủa
Tê cóng rẩy run
Con bài số đen
Thập thò bị động
Chiếc xe đoản ngắn mất thắng đổ nhào

Sóng xôn xao…
Sóng lao đao…

16.10.2010


TA CÒN VƯƠNG VẤN
.

Tưởng nhớ linh hồn các chiến sĩ, TNXP
trong hai  cuộc chiến vừa qua.
Khi Tổ quốc cần
ta ra trận
Hòa bình về
cuộc chiến tự chia tay...
Người bên người sum vầy
Ta nằm lại giữa rừng sâu, ven suối,...

Dáng mẹ gầy theo tuổi
Mắt em gầy đêm xuân
Ta chỉ về ngày Tết , giỗ cha, ông,..
hay lúc cả nhà hương hoa tưởng nhớ!
Mẹ thương mẹ kể tuổi thơ
Em khao khát lắm tình bơ vơ tình...

Phép màu hồn được hồi sinh
Những nhà ngoại cảm hiển linh hương trầm
Trên ta một lá cờ hồng
Ngôi sao năm cánh vàng trong nắng vàng
Tàu xe xuôi ngược gian nan
Nghĩa trang đồng đội miên man nhớ rừng
Bạn còn nơi ấy rưng rưng
Tắm mưa sưởi nắng dưới từng lùm cây
Hồn ơi vương vấn xưa nay
Thác thiêng đất Mẹ ơn này sao quên!...
6.2010
.
ĐÊM NGHIÊNG NỖI NHỚ
Đêm nghiêng nỗi nhớ riêng chung
Đồng loang nắng cháy rát từng mắt môi
Đêm nghiêng nỗi nhớ xa xôi
Trùng dương thăm thẳm xanh lời mùa xưa
Đêm nghiêng nỗi nhớ đong đưa
Cuốc khan đêm lẻ nắng mưa có còn
Đêm nghiêng nỗi nhớ mỏi mòn
Giấc chưa tròn giấc… héo hon chạnh lòng
Đêm nghiêng nỗi nhớ mênh mông
Bờ ao hoa súng riêng chung trăng vàng
.
9h,14.05.2010

NỬA VẦNG TRĂNG

Đêm ngồi ngắm nửa vầng trăng
Nào đâu phải đợi hôm rằm người ơi!
Sóng buồn nhớ biển ra khơi
Còn tôi ở lại chơi vơi một mình
Nửa vầng trăng cứ lặng thinh
Nửa vầng còn đó chùng chình với ai?!

Hay là thương quá tóc mai
Một thời xanh biếc ngày dài mộng mơ
Chớp dông cắt nửa câu thề
Vầng trăng đã khuyết con đò chông chênh

09.8.2008
.
Thơ  Nguyễn Thị Phụng/ Tác giả gửi qua eMail
phunglimon@yahoo.com.vn  
NNB vi tính giới thiệu



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét