Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Thơ Đinh Nhật Hạnh



ĐINH NHẬT HẠNH

(84 tuổi – Hà nội)
.
Đêm nguyên tiêu
.
Lâu,
Chưa về Rằm quê xưa
Đầu xuân ấm nắng
Lòng mưa mưa buồn
Trống chiêng lễ hội dập dồn
Ngân nga văn tế nâng hồn lãng du
Ngọt từ câu ví, lời ru
“À ơi”… võng Mẹ, sương mù giăng giăng
Đêm rất êm
Canh gà trăng
Xôn xang giọt ngọc
Ướt đằm Nguyên Tiêu…
.
Vầng trăng đáy giếng
.
Giếng - nước – thời – gian
Trong vắt
Vẫn vầng trăng
tròn, khuyết
lung linh.
Gác tía, lầu son
Ấn vàng, điện ngọc…
Cung vua phủ chúa
Loạn tặc, trung thần…
Tất tất!!
Nằm yên lòng đất

Tro tàn phủ lấp
giáo gãy Chế Bồng Nga
gươm quắn Tôn Sĩ Nghị…
Quốc sử buồn, vui
Mạch rồng đứt, nối
Quả - thời gian đắng - chát - ngọt- bùi
Xao động mà chi, hoài niệm!
Hưng vong muôn thuở vận đời
Chỉ vằng vặc vầng trăng
Giêng - thời gian trong vắt
Lọc muôn đời Nước mắt,
Máu,
Mồ hôi.
.
Rác
.
Đầy trời
Thiên thạch,
Tên lửa,
Vệ tinh,
Khói độc vô hình
Ngấp đất
giật mình!
Bốn phương ứ rác…

Rác tai - bịt tạm
Rác mắt - Kính râm
Rác óc - an thần
Rác tim? - tới số!

Quét gì cho… khổ
Xin cứ… nhẹ tay
Ấy, động long mạch!
Quét sao cho sạch?
Khi rác – Hóa mình
***

Kể cũng công bình,
Thiên đình rác xuống!
.
Hồn phố
.
Xin không nói về phố… Phái
Xem một lần, nhớ mãi.
Ngắm dăm lần,
Quen mắt – nhái như chơi!

Xin chưa nói về đường rộng, phố dài
Đường X…Y… thênh thang nhiều đại lộ
Phố Tạ Quang Bửu xưa vốn là ngõ nhỏ

Chỉ xin nói về tên,
Vâng, giản đơn tên phố, tên đường
Xót Huyền Trân nuốt hận ly hương
Một con phố giữa kinh thành xóa xổ

Nữ tướng họ Bùi chắc không vui lòng thế chỗ
Thiếu chi đường sao nỡ phũ phàng nhau?
Dân Việt mình vốn có trước có sau
Mỗi tên phố, một dấu son lịch sử
Mọi triều đại mong có tên trong đó
Bao danh nhân, hào kiệt tự ngàn xưa
Từ vua Hùng trải mấy chục triều vua
Dẫu thoán nghịch, tương tàn…
                                             đều dựng nước.
Vì quyền lực? Vì lợi riêng dòng họ!
Vẫn rộng dài Tổ quốc tận Cà Mâu.
Chuyện đời thường,
Tên phố –
Ngẫm mà đau.
.
Đinh Nhật Hạnh
.
Thơ Đinh Nhật Hạnh/ HXH đọc chọn/
NNB vi tính giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét