Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

Thơ Quốc Long


QUỐC LONG
ĐT: 0913 438 586.


DÁNG QUÊ

Những ngày hè táp lửa
nắng từng tia
đặc sánh mật ong.
Những ngày đông
buốt vào lòng
run rẩy cả bờ tre.
Mẹ
lưng còng
xác ve
nón lá
bốn mùa nghiêng ngả
như cánh cò chớp giữa đồng xa...
...Cơm  mẹ nuôi con
lớn lên thành cán bộ
Con đi xuyên bao mùa đông , hạ...
thất bại
thành công
vui thú bao trận cười nghiêng ngả...

...Nay dừng chân
về lại chốn xưa
Cũng bát cơm  thơm  dạo ấy
Giờ sao
bóng mẹ nhập nhòe...


NGƯỢC XUÔI

Ngược xuôi dòng nước xiết
Rác rưởi
Bèo
lênh đênh...
Chỉ cát vàng
sỏi cuội
lặng lẽ lặn đáy dòng.

Trời vần vũ bão dông
Cây cao càng nghiêng ngả
Chỉ cỏ dại , hoa đồng
Vẫn bình yên đứng đó.

Lửa rực cháy trong lò
Tất cả thành tro bụi
Chỉ thanh thép hiên ngang
Càng cứng thêm gấp bội.

Có lần anh tự hỏi:
Là thép hay cây cao
Cát vàng hay sỏi cuội
Bọt nước hay cánh bèo
Lênh đênh mà trôi nổi?...

3 -2012


MỘT NỬA

Em hỏi anh:
Nửa vừng trăng
hay cả vừng trăng
khi tỏa sáng có bằng nhau không nhỉ ?
Anh trả lời : theo như toán lý :
Nửa vừng trăng
sao sánh cả vừng trăng !
Em vẫn chưa tin
hẹn nao hỏi chị Hằng.

...Thời gian trôi đi
em đã lấy chồng
chỉ còn anh
nửa vừng trăng vằng vặc
nỗi nhớ nhân đôi
trăng tròn sao sánh kịp?...

Thế mới hiểu tình yêu đích thực
một nửa
hay tròn
đâu có khác gì nhau!
Anh đã mất em từ câu hỏi năm nào.


Thơ  Quốc Long/ Tác giả gửi qua eMail
NNB vi tính giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét