Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Thơ Tâm Tâm

TÂM TÂM
(Hà Nội)
.
Lãng đãng trời Âu
.
Đi giữa phố phường sầm uất
Cửa hàng, siêu thị, vườn hoa…
Váy áo ngắn dài phơ phất
Tiếng nói
tiếng cười
thoảng qua
Nhạt nhòa
nắng gió
Từng lùm cây, bụi cỏ,
Ríu rít tiếng chim
Sao vẫn thấy im lìm
Trống vắng…
Nhớ đến cồn cào
cái nắng
phượng đỏ chói chang
xe cộ rộn ràng
lao xao
phố phường nhiệt đới
cơn mưa rào ập tới
xốn xang…
Ngoại ô
chiều vàng
oi ả
Nhìn theo cánh cò
Bay la bay lả …
Giật mình
Ngã tư
đèn đỏ
Vẫn nắng, trời  Âu…
.
Mùa hè trên đất Pháp
.
Mùa hè trên đất Pháp
Nắng trong, trời trong veo
Gió đùa trong rừng vắng
Cuốn lá vàng bay theo…

Chạnh nhớ về nơi ấy
Mỗi mùa lá rơi rơi…
Lang thang niềm tâm sự
Cùng mây bay lưng trời

Phượng có còn thắp lửa
Cháy rực trong tim người
Bằng lăng mùa hoa rụng
Lòng ai còn chơi vơi…

Mùa hè trên đất Pháp
Mà hồn gửi trùng khơi
Theo “Cánh buồm đỏ thắm”
Tới bến bờ xa xôi
.
Đanuyp xanh
.
Hà Nội mùa này nhớ ai
Những hàng cây đổ bóng dài hoang vắng
Mặt hồ xanh, lộc vừng rơi đỏ thắm
loang trong nắng thăm thẳm đợi chờ

Ta  một minh như đi trong mơ
Sông Danuyp xô bờ cuộn chảy
Nắng nồng nàn như tinh yêu vừa cháy
Và những bóng mây từ nơi ấy xô về.
.
Xin
.
Xin người cái khoảng trống không
Chẳng gì khỏa lấp ở trong tim người
Khéo thay mọi nhẽ ở đời
Đầy rồi mà vẫn cứ vơi, thật là...
Thôi thì thả một cành hoa
Cũng không làm nước tràn qua ly đầy
Thôi thì nối lại sợi dây
Cho con diều lại có ngày chơi vơi
Thôi thi... góc ấy chật rồi
Em xin khoảng trống này ngồi đếm sao…

Cả vũ trụ cô đơn
.
Trên trời có một mảnh trăng
Lang thang trong cõi vĩnh hằng đơn côi
Trái đất này cũng thế thôi
Năm tỷ năm với chơi vơi một mình
Muôn vàn tinh tú lung linh
Làm gì có đám sao hình lứa đôi !
Chói chang như thể mặt trời
Cuối chiều cũng chốn biển khơi mà... chìm (!)

.
Thơ Tâm Tâm/ HXH nhận qua eMail
NNB vi tính giới thiệu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét