Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

Tôi tìm thấy tôi/ Thơ Nguyễn Văn Hòa

 

TÔI TÌM THẤY TÔI

.
Hơn ba mươi năm tôi tìm thấy tôi
Giữa ngút ngàn màu xanh sắc lá
Trong từng đường gân chú kiến vàng vội vã
Chút ưu tư tìm lối riêng mình
Tôi hỏi màn đêm để nhận sự lặng thinh
Cả những mầm xanh cựa mình trong đất
Khe khẽ thôi nhưng nhựa đời rất thật
Lắng không gian tôi tìm thấy chính mình
Tôi tìm thấy tôi trong những nắng mai xinh
Trong những buổi chiều hoàng hôn buông tím
Vị sống trên môi đắng cay ngọt lịm
Đi qua ba mươi tôi thấy chính mình./.
.
Nguyễn Văn Hòa

Email: nguyenvanhoaphuyen@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét