Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Thơ Hưởng Ứng Bộ Sách Thơ Hay (36)


Thơ Hưởng Ứng Bộ Sách Thơ Hay (36) 
( Theo eMail từ nguyennguyenbay.com)
file 36/ Cập nhật bài ngày 25/4/2012, có:  

  52. Thơ Nguyễn Thị Thanh Thủy
53. Thơ Trần Kỳ
54. Hùng...(Hùng Ba Chấm)


.
52. NGUYỄN THỊ THANH THỦY
35/8 Hùng Vương - Phú Cường
Bình Dương
DT : 01212593263
.
ĐÊM XUÂN THỨC DẬY
 .
Lắng nghe cỏ hát mùa xuân
có hoa bướm lạ bâng khuâng
ngọt ngào
trẻ bầy tíu tít đón chào
đêm xanh thức dậy
nao nao lạ thường
Đất trời lộng lẫy hoa hương
từ nhà ra ngõ
phố phường thêm xinh
đó đây tiếng nhạc xập xình
nghe hồn phiêu lãng nghe tình
xôn xao.
Người xa ở tít phương nào
có hay tóc ngọn gầy hao
quê nhà
chút hương hoa chút thật thà
chút tình nho nhỏ
làm quà mừng xuân

THẤP THOÁNG TÌNH THU

 .
Về H.Man tác giả “ Mưa Mùa Bất Chợt “
Âm âm “ Mưa Mùa Bất Chợt “
Ngõ về gió tạt đơn côi
Đường xa buổi chiều lạnh ướt
Chợt thương chợt nhớ một người .
Có cánh quỳnh hoa lã gió
Cọ mềm thơm ngón tay thon
Lòng chùn miền xa bối rối
Tô hồng từng giấc mơ suông .

Tìm em giữa ngày không hẹn
Chân buồn lạc lòng không duyên
Thì thôi ! cũng đành gian dối
Biết sao san sẻ ưu phiền ?

Thơ sầu bóng ai thấp thoáng
Tình thu dẫu chỉ thế thôi

Tóc buồn tháng năm giấu mộng
Biết ai chia nửa môi cười
.
MỸ SƠN
.
Ráp mình lên tượng mất đầu
Đấng Silva đã tạt màu thời gian .
Hụt hẫng chiều…đếm bước hoang
Nghe ta phế tích – dần tan kiếp người
SÀI GÒN
.
Sài Gòn nắng – Sài Gòn mưa
Khát khao cháy mộng mà chưa gặp người .
Bể dâu khuất lấp môi cười
Lạc lỏng ta suốt dòng trôi Bến Thành
ĐẢO

Trường Sa phía đảo nhiều tôm cá
Xuôi ngược Tàu – Ta xanh đại dương .
Biển trắng lòng đen chìm đáy thẳm
Ngại mai bão dậy hóa sa trường
GĨA ĐÒ
.
Lòng còn thơm trái nhớ xanh
Chàng trai buổi ấy loanh quanh hẹn hò.
Đâu hay bến lỡ bây giờ
Thương đứt ruột mà ngó lơ…giã đò
.
Thơ Nguyễn thị Thanh Thủy

@

53. TRẦN KỲ
Địa chỉ :6/2A đường 36 Phường 12 quận Gò Vấp
T/p Hồ Chí Minh
DT :0916556632
.

ĐÊM CỔ MÃ
.
Biển sát bên đường – đêm Cổ Mã
Vòng quanh phố núi đợi trăng lên
Tình ơi ! mê mãi mà không đủ
Xa cách lâu dài …tôi nhớ em.

Mẹ bồng con chờ ai trên đỉnh
Tình nuôi sống , tình cứu mộng lòng tôi
Em cố xứ chắc còn thương nhớ mãi ?
Tôi quắt quay với nắng hạ bên trời .

Xưa một thuở hồng nhan tri kỷ
Tôi ươm mầm ướm nụ tầm xuân
Em nhan sắc trong lòng tôi mọc rễ
Những thương đau xin gửi lại cho rừng .

Đêm bắt bóng tình treo trên vách
Gọi tên người nghe tiếng vọng trong mây
Chặn gió lại lùa vào ngõ ngách
Nghe âm thanh tiếng động quả tim gầy .

Đêm thật vắng xe bò qua Cổ Mã
Biển trãi tình rộng rãi đón trăng soi
Rừng im lặng như chưa từng gặp gỡ
Tiếng thì thầm náo nức cả hồn tôi

CÂY SI TRÊN ĐỤN CÁT
.

Yêu em có chết cũng đành ,
Mấy câu lục bát tròng trành trong tôi .
Thơ em đã có chỗ ngồi ,
Thơ tôi trợt lớt cứ trôi giữa dòng .

Một mình nột cõi thong dong ,
Mời em cốc Trạng Nguyên hồng cũng nên .
Lục bát tình viết cho em ,
Thơ không đủ vá buồng tim của người .

Biết làm sao chọc em cười?
Làm sao em nói được lời yêu tôi ?
Nhỏ ơi ! Tôi gọi nhỏ ơi !
Máu tim thì đỏ máu đời lại trong .

Dụ em ra đứng bên sông ,
Chỉ cho em thấy : tôi trồng cây si .
.
KHÁT

.
Tuổi trẻ rung chuông – Tình yêu trái phá
Tôi giận đời không bóp chết được em
Xin cho tôi nuốt em vào cơ thể
No một đời không thèm khát yêu thương
..
54.HÙNG…
(Đọc là Hùng Ba Chấm) 
 Hung M Nguyen
02 Button wood st # 2 Dorchester MA 02125 USA

|


  VƯỜN CỎ THƠM NGỰA VỀ

Là đà rơi như lá vàng mỏi mệt
Ta rụng về em – miền cỏ mượt mà
Nắm tay nhé ! níu em vào thật sát
Nghe thụp thùm tim gõ nhịp phong ba .

Ta về với em , lòng hiền như đất
Một màu nâu non – thanh bạch chuyên cần
Quệt ngang mắt – lệ vụt cười như Phật
Nửa đóa vô ưu vụt nở trắng ngần.

Em về với ta lòng hiền như cỏ
Một màu xanh non mướt ngậm sương sa
Ru ta đầy nụ sen hồng êm ả
Cạn thu rồi – biêng biếc…nắng gần xa .

Ta về với nhau cùng mưa cùng nắng
Trả lại cho người sương khói mê cung
Như con dế mèn chán cuộc phiêu lưu
Mở cổng đi em ! …Ta về vườn cũ.

Vẫn xa xôi vòng tay miền dung thứ
Khép yêu thương chợt mừng tủi rưng rưng
Chợt nhếch nhác trong vực đau ngựa chứng
Giọt giọt rơi nước mắt xuống lòng em .

THÌ…CẢM ƠN VẬY!

Cám ơn xí muội ô mai
Để ta cãm giác thương ai không nhầm
Cám ơn chanh muối me dầm
Để ta chắc mẩm không lầm,kính yêu
Sao em không thích nhiều...nhiều...
Để ta bổn cũ trò yêu kiểu...Người.

Cám ơn giọng nói giọng cười
Để ta chui lọt cổng trời trống không
Cám ơn tin nhắn chiều đông
Để ta úp chén mà lòng vẫn vui
Sao em quen thói kiệm lời
Để ta tức ói : có người bên em.

Cám ơn từng món em thèm
Để ta nuôi ngọt môi em-nhẹ nhàng
Cám ơn mỗi hoàng hôn vàng
Để ta biết nhớ,biết sang trang mình
Sao em không chịu rung rinh
Để ta hóa kiến nằm rình tổ ong...

(Sợ mai về sớm hư không
Mà chưa kịp lội cánh đồng người ta
Sợ mai cuốn gói khuất xa
Mà chưa kịp bẻ đóa hoa...nợ đời.)

ÂY DÀ TUỔI NĂM MƯƠI THẾ ĐẤY

50 tuổi,jean-complet trông rất bụi

Đi ra đường phong độ vẫn còn ngon
Bạn giang hồ rủ rê trò hư đốn
Ừ thì chơi,một kiếp mấy lan vui.

50 tuổi,rượu cần gì đong đếm

Say tối,say chiều,say chạm thiên thu
Bồng bềnh chiêm bao,bồng bềnh giấc ngủ
Ma nữ theo về xào xạc rụng tim.

50 tuổi,thơ bạo gan bạo phổi

Chửi cha cuộc đời mắng mẹ kinh thư
Xô cả đám thánh hiền ra làm dữ
Khỏi nhịp,khỏi vần : Hiện đại như ai.

50 tuổi,tình chất đầy gia thất

Mệt mỏi về,hang ổ hóa kiêu sa
Làm vua một lát mát lòng hể hả
Kẽ dưới thương tình bệ hạ hư thân.

50 tuổi,yêu như tuồng mới lớn

Qua trăm cuộc tình về lại point-mort
Có người khiếm diện dạo qua như gió
Cũng bâng khuâng thương nhớ giận hờn.

50 tuổi,gái hết giờ thanh lọc

Ba độ hăm nhăm đẹp xấu lờ mờ
Nụ hôn ráp lên đôi bờ nhục thể
Đêm nay dài,thương chút vậy là xong.

50 tuổi,thân vài ba thứ giả

Để ra đường sang trọng với người ta
Mắt tình nylon,miệng tình ngọc đá
May,tâm tình thứ thiệt : gõ...ngân nga.

50 tuổi,chơi không cần kế hoạch

Buổi đất trời loạn lạc xáp mặt nhau
Rủi vỡ rủi xì không thi mà đậu
Thì, em ơi ! Sống chết cũng nổi danh.

50 tuổi,đầu đinh coi rất bụi

Sóng highlight đội khỏe nửa bầu trời
Đừng đập vỡ-Bên trong trăm thứ mới
Siêu thị thông minh ? Trí tuệ chợ trời ?

50 tuổi,tập tành làm người lớn

Tiền xếp phẵng phiu,tình xếp ngay hàng
Xài từ tốn kẻo chưa tàn đã cạn
Kẻo...Em chào-
Chưa chết đã...cô đơn.
.
 Nguyễn thị Thanh Thủy (chọn gửi)
35/8 Hùng Vương - Phú Cường
   Bình Dương
ĐT : 01212593263
.
.
File 36/
NNB vi tính giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét