Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Thơ Hưởng Ứng Bộ Sách Thơ Hay (33)

Thơ Hưởng Ứng Bộ Sách Thơ Hay (33) 
( Theo eMail từ nguyennguyenbay.com)
file 33/ Cập nhật bài ngày 24/4/2012, có:
 
 47. Thơ Hồ Bá Thâm
Tản Mạn Thơ/ Phần 1

.
47. HỒ BÁ THÂM 
tản mạn thơ(1)

TẢN MẠN THƠ I

Tức cảnh ở một hội thơ

1-
Tôi không mang thơ theo
Nên không thể đọc
Các thi hữu thông cảm
Tôi để thơ ở nhà
Để nó thoát khỏi thân hình gầy gò
                          nhếch nhác của tôi!

Tôi để thơ ở nhà

Lưng trời
Tung cánh!
Thơ…

2-
Một thời cà khoai
Chán!
Mơ cơm thịt
Giờ ngán thịt cơm
Thèm cà khoai…

Thơ tôi
Thơ - không - thịt - không - cà - khoai!

3-
Anh có nhớ em không?
- À!
Nửa quên nửa nhớ
Nửa mất nửa còn
Nửa không nửa có…

Mắt em tròn xoe
Nguýt
Nghiêng tôi!

4-
Tôi bịt mắt
Không thấy gì
Tôi bịt tai
Chẳng nghe chi
Bỗng tôi…
Trôi
Về phía - không - thơ
Vô tận…tôi!

5-
Đọc thơ con
Cha sợ!
Từ nay cha không làm thơ nữa
Sợ!
Sợ thơ
Hay sợ chính mình?

6-
Tôi đến Hội thơ
Ngồi
Im lặng

Nghe
Im lặng
Ra về…
Im lặng

Thơ không!

4- 9 -2011

Con nào thơ hơn?

Con cóc trong hang
Con cóc nhày ra…

Con dơi đập cánh
Vào hoàng hôn
Đá há hốc mồm
Kinh ngạc

Con hổ
Từ trong bụi rậm
Bất thình lình
Vồ mồi
Ném qua mặt tôi…
Hết hồn!

Con nước ròng
Trơ xương bờ đê
Con tu hú
Gọi con mô về
Đêm ngủ…

Con ruồi bay
Đậu vào má tôi
Khó chịu!

Con vẹt
Hót liên hồi
Quen tai!

Con khỉ cái
Khóc chồng
Nước đổ mắt tràn mưa!

Con chuồn chuồn
Cánh mỏng như tình tôi
Nhẹ nhàng đậu
Bên bờ ao
Hoa dâm bụt chào
Đỏ cánh!

Con sâu lẵng lặng
Gặm lá …
Tôi thò tay ra
Bỗng một cái gì rờn rợn xanh xanh
Gương ra…
Ôi cha!
Rắn Lục
Tôi xanh mắt…

Vừa lúc con chim hót:
Khó khăn khắc phục
Thơ nào trơn tru
Thơ nào gai góc

Tôi trấn tĩnh
Nhưng,
Con chim Thơ
vừa mất hút!

Con cóc trong hang
Con cóc nhày ra…
Ngắm
Con- Rồng - Thơ
Biến ảo…

Con nào thơ hơn?


Nghệ sĩ

Ta như là loài chim
Suốt ngày líu lô hót
Chỉ sống ở trên cây
Thấy trời xanh và mây trắng…

Chỉ đến khi bão giông
Mới giật mình, nhìn lại
Đầu quay xuống gốc cây
Thấy sao nhiều rắn rết?

Ôi bão tố từ đất
Chứ đâu phải từ trời
Bão tố từ lòng người
Đời sao lắm rắn rít?

Phận nghệ sĩ quen hót
Phận chim thì quen ca
Có bão giông mới biết
Ta hót hay ta la?

Phải la to lên chứ
Rắn rết mới bỏ đi
Nghệ sĩ thay đổi giọng

Hét lên
Lâm li!

Khoảng cách

Ngọn gió ngàn sông có bay vào phòng ta
Ánh lửa ngàn sao có vào sáng góc nhà
Hương hoa phố, rừng có vào lòng ta không nhỉ
Lời bao người có vào  thao thức gần xa?

Cánh cửa nào đóng, vật nào cản lối
Phòng nào chưa thông để đón hương hoa
Lòng nào ngăn lối lời người nhắn gửi
Chốn nào tối đen không ánh sao sà?

Ký ức thức có dậy trong ta ùa vào hiện tại
Quá khứ - tương lai hỏi có trường thành
Trong sâu thẳm ta - đất - trời là một nhỉ
Có khoảng cách nào ngăn được em- anh !

Ta muốn ùa vào tất cả gần xa
Vào tất cả hương hoa trời đất
Ta muốn ôm trùm ánh lửa sao sa
Ôm vào lòng bao âm thanh dìu đặt

Cánh cửa nào đóng, vật nào cản lối
Phòng nào chưa thông để đón hương hoa
Lòng nào ngăn lối lời người nhắn gửi
Chốn nào tối đen không ánh sao sà?

Nơi có những luận bàn quyết liệt
Nơi những ngọn bút vạch lối ta qua
Nơi có những số phận vui buồn cần giải thoát
Ta - đất - trời có hòa một khúc ca !


TẢN MẠN THƠ II

1-Sạch

Rau sạch
Cá sạch!
Công nhân sùi bọt mép
La liệt…

Hóa đơn sạch
Chứng từ sạch!
Đơn kiện chất chồng
Lớp này lớp khác
Lũ lượt
Lên
Xuống
Chồng chồng dấu tay
Vũ như cận!

Đồng tiền sạch
Tìm đồng tiền bẩn
Bệnh viện tim đau
Nằm im!
Giấy thơm
Chùi sạch
Miệng
Thơm!

Mồm ăn vụng
Sạch!

Chữ ký sạch
Sông đen ngòm
Thúi mũi ai
Cá chết sình
Ai biết
Chiếc ghế sạch!


Tay phải
Kiện tay trái
Quan tòa sạch!

Đêm
Không trăng sao
Có trời mới biết!
Sạch?
Bẩn?


2-Máu

Cây rừng rưng rưng
Máu trào
Giọt giọt…
Đất đồi lở loét
Máu!
Từ dao lâm tặc…
Cưa / chặt thoăn thoắtt
Gốc cây khóc thân lìa!

Đụng xe
Lênh láng máu
Tàu chìm
Hồn oan lạnh đáy sông
Không có máu!
Trái tim đá?

Bất thần
Dao đâm hông
Máu đen khô góc phòng
Ghen tuông
Thù hận
Bốc máu nóng…
Máu lành tóc tang!

Mưa máu
Đỏ lòm bụi đất
Máu đen
Mưa khói
Trái tim đen

Mồm há hốc!

Ma túy đâm ngang
Chơi khô máu
Tim không hồn
Buôn lậu
Máu tham
Nuốt heroin
Vào bụng!

Máu đỏ đen
Cờ bạc lạnh lùng
Máu!

Chữ ký
Ghế lạnh

Máu!


3-Mỡ

Mỡ nhử mèo
Mồm thèm nhỏ nhỏ giọt…
Hở hang
Mốt bây giờ
“Tú nuy”!
Quảng cáo
Mạng đen!

Đèn mờ nhấp nháy
Mắt lim dim…
Hở tối đa
Tiền tối đa!
Quảng cáo tối đa
Tối đa, A đến Z

Mỡ nhử
Hở hang tìm kiếm
Vẻ đẹp thật giả nào!

Tiền trao
Cháo múc…
Cơm chán
Phở thèm!

Mắt mũi lem nhem
Có đen sáng mắt…
Má hóp
Phẳng phấn son
Đèn tắt
Nhà tranh…
Nhà ngói
Như…

Mỡ nhữ mèo
Hát
Karaokê!
Hở tối đa
Tiền tối đa!
Quảng cáo tối đa
Tối đa, A đến Z
Ô kê!

Mỡ
Mèo mỡ….!


4- Hy sinh

Dỡ nhà lát đường
Sau trận bom
Ai hy sinh!
Con ra trận
Không thấy về
Ai hy sinh!

Giờ cần xây khách sạn
Vi la, bể tắm
Xây sân gôn…
Ai ở
Ai chơi?
Ai mất đất
Mất hồn?

Đền bù rẻ mạt
Không đi thì cưỡng chế
Xe ủi ào ào…

Ghế kê vàng tiền rất vững!
Chiếc ghế nào hy sinh?

Ôi trớ trêu thay
Một mét đất bằng bốn tô phở
Ai phân lô,
Mét vuông bán bốn, năm sáu triệu?
Quà tặng chữ ký
Tính bằng vài lô đất!

Ai mập mạp lăn tròn?

Chữ ký nào
                hy sinh?
Đồng tiền nào hy sinh!

Quan ta được lại quả
Nhà đầu tư lợi sinh…
Dân đứt gan đứt ruột
Hy sinh!
Hy sinh!

12-7-2011


TẢN MẠN THƠ III

1- Nghiện

Con ta thật ư
Khói trắng ngất ngư
Say ma túy!

Cơn nghiện lên
Quằn quại…
Trời ơi
Hết biết!

Ta say ghế
Say quyền
Đã nghiện rồi
Bỏ sao được!
Cơn nghiện lên
Quay cuồng nơi sang trọng…


Say mấy nàng tiên
Mang trái tim quỉ
Đã nghiện rồi
“Chôn điếu lại đào lên”!
Sa lưới tình
Khó mà thoát!

Nghiện đô nghiện bạc
Say như ma men
Khi có thêm em
Ôi cha cha cha cha!

Tiền đi trước
Gái đi kèm
Quyền đi sau “rốt”!
Cần thì thí tốt!

Tiền mua ma túy
Năn nỉ năn nỉ mẹ thương

Tiền mua chức quyền
Lấy trong két sắt

Tiền cho các em
Lấy trong ngăn kéo!

Rõ khéo
QTG[1]
Đều là đồ… nghiện!

Em thương
Thì về!

2- Quan hệ (QH)

IQ[2] ư, cũng thế thôi
EQ[3] cững cẳng hơn là mấy
IQ, EQ làm sao bằng QH[4] em ơi!

Có quan và có hệ
Mới dễ trăm phần
Có quan hệ thì khó gì dự án
Có dự án mới dư ăn!

Có quan hệ
Mới dễ sai dễ khiến
Thần tài
Thần ái tình
Thần lực!

Bằng cấp
Không bằng bằng lòng
IQ, EQ làm sao bằng QH

Vốn tự có
Xài hoài không hết
Lãi ròng!

Có quan hệ
Là có xôi có thịt!
Có quyền có lực
Kết nối anh và em!

Quyền tiền dựa vào nhau
Kết nối
Lộc!

Tiền đâu đổ vào ghế thấp ghế cao

Có ghế có quyền
Sinh ra tiền như nước
Không đi cửa trước

Nó biết đi cửa sau…
Dụ mấy cô bà
Phấn sáp…

IQ, EQ làm sao bằng QH anh ơi!
 
3- Chưa

Bất thần quan đột tử
Điếu văn
Khen lấy khen để

Mẹ nói với con 
Bố một lòng
Chung thuỷ!
Một đời ở nhà công vụ
Đi xe công…
Áo quần vài ba bộ
Lương công chức bọt bèo!

Khói nhang còn nghi ngút
Cơ quan kiểm kê
Hộp này cặp khác
Lóa mắt tiền vàng
Đô la từng xấp
Ai cũng tròn xeo mắt
Mồm há hốc
Ngạc nhiên!

Điếu văn khen
Chưa khô ráo mực
Lời mẹ khen còn rõ từng lời

Vàng đô ở đâu ra
Lóa mắt mọi người

Lăn lăn lóc lóc
Nghìn câu hỏi
Rơi,
Rơi
     lộp độp…

Uy tín
Khói bay!

Quan thanh bạch?

Mộ khói nhang còn nghi ngút
Vợ bé con rơi tìm về
Cỏ cây ngơ ngác!

Sơn tróc phết

Sự thật lộ dần ra

Thưa các ông các bà

Chưa
Bị
Lộ!


4- May

Tìm người kế cận

Ai chắc bẩm

Bao kẻ chạy
Maratông
Một trăm mét
Nước rút
Đút vào…

Năng lực nào bằng quan hệ

“Tiền khôn”!


Hứa nhau chức này ghế nọ
Trăm kế bày ra
Hạ bệ
Mới có đường lên
Chắc ăn
“Mỹ nhân”!

Gạt nhau mánh khóe!

Ai mắt xanh
Đa số chọn người tài năng
Biết thương dân, gần dân

Sếp đi xe chung
Về nhà bằng xe hai bánh
Như ngày xưa…
Chưa lên chủ tịch

Phó chơi xe riêng
Rông chơi “công vụ”
Ăn vụng quen rồi!


Còn may
Dân có mắt
Chọn
Một bàn tay sạch!
Chọn
Lòng nhân
Chọn
Trí Tuệ[5]


Thời nay
Có mấy người?

May lắm thay!

Nhưng
Xung quanh
Quan tham còn đó
Khéo
               giấu mặt

Tiền và em út
Bao vây…

Mua và bán
Đá sau lưng
Gặp nhau cười vui
Nâng túi
Cúi luồn
          theo gió

Nịnh đầm!

Sướng thay!

Còn may
Em nhỉ?


TẢN MẠN THƠ IV

1-Chân

Có chân đi đó đi đây
Chân nhảy chân bay
Chân nâng sức ta vũ trụ…

Chân ai
“Cầm” bút viết
Chân ai dựng nghiệp
Vang xa…

Chân chơi bóng
Chân vàng chân bạc


Chân nào đá, đạp,
Chân ghen

Chân tình là chân có cẳng!

Tiền không có chân
Sao mà giỏi chạy
Hay nó có cánh
Bay
Và nơi cần đến!

Chân lý là lý có chân
Lý cùn lý cục
Lý tiền lý bạc
Lý tình lý tài
Lý có chân!

Lý biết chạy án
Lý biết chạy quyền
Lý chạy qui hoạch
Chân dài
Nhiều đất…


Ai
Ném đá giấu tay
Đá chân giấu cẳng…


Xin gửi một chân
Cho con cho cháu
Tạm ngồi ghé thôi
Có chân
Chen lấn…

Chân giả
Lên ngôi
Chân thật
Thiệt thòi!

Em rằng:
Anh khéo vẽ vời
Có chân phải chạy
Anh ngồi
Em…..”đi”!

Chân dài đi đó đi đây
Trời cho vốn sống
Khéo xoay

Chân trong
             chân ngoài
Chân tiền chân bạc
Mẹ “bốn chân”?

Âm âm, vang vang

Chân nạng
Khua trên mặt đường
Lốc cốc
Lốc cốc…

Chân
Một thời
            Xông pha!

Chân ca…

15-7-2011

2-Tay

Tay nào múa xòe
Nở hoa!

Tay nào bới móc

Tay ngày gang thép
Thánh thần
Đêm

Tay ma!

Tay nào cầm bai xây dựng
Tay phá núi phá non
Tay nào vẽ
Tay nào ký
Tay nào móc ngân khố
Tiền dân!
Tay nào móc mgoặc
Cầm nhanh phong bì nặng chịch
Bỏ vội vào túi, cặp?

Tay nhuốm máu!

Đâu tay sạch
Tay vàng
Tay sắt
Tay bẩn
dáy dơ…

Tay bẻ khóa
Tay chơi
Chia tay
Ai đi đường nấy!

Tay nào cầm gươm giết giặc
Đánh cướp
Tay nào đâm chém dân lành
Xã hội đen!

Tay nào cầm cân nảy mực?

Tay cụt
                   Một thời
Chiến trận!
Tay nào đảm đang?

Tay vỗ tay kết đoàn
Tay lành vỗ vào
Tay cụt!

Tay
          Cánh bay!


3-Mồm

Mồm miệng cười
                       như hoa nở
Dịu dàng quắn quýt
Ấm lửa lòng nhau!

Mồm năm miệng muời
Ai mà không khiếp!

Lời nói gói vàng

Lời nói đọi máu

Bệnh từ mồm vào

Tội từ mồm ra

Ai ngậm thuốc độc phun người
Ai miệng mồm tâng bốc
Ai lu loa vu khống, đặt chuyện hại nhau

Một lời như thể gươm đao
Vết thương thịt da lành mau, dẫu là có sẹo

Miệng nào sắc nhọn hơn đao
Vết thương lòng đau hoài, âm ỉ
Lời xin lỗi có dịu vết đau không nhỉ?

Anh lỡ lời lúc giận, em ơi
Bỏ quá đi trăm lần xin lỗi!
Chồng giận, vợ bớt lời…
Sao đổ xăng vào lửa?

Yêu nhau nhiều cắn nhau lắm rứa…
Vì sao vì sao?

Mồm ăn
Mồm nói
Đều phải học!

Mồm miệng cười
                       như hoa nở
Dịu dàng quắn quýt
Ấm lửa lòng nhau!

Mồm năm miệng muời
Ai mà không khiếp

Miệng quan gang thép
Dân thấp cổ bé họng
Ai chặn ngang?

Dân chủ là dân được mở miệng luận bàn

Mồm ăn
Mồm nói
Đều phải học!

Học cười
Học giữ lời hứa
Học giữ lửa cho nhau
Lời nói không mất tiền mua…

Miệng đi tìm chân lý
Công lý ai đi tìm?

Học giữ lời hứa
Nói là làm

Ai hứa suông
Đã thành bia miệng?


TẢN MẠN THƠ V

1- Cơ chế

Cơ chế là gì anh?

Dây nhợ lưới ta giăng
Giờ sao lùng nhùng
Ai cũng sợ
Cũng kêu!

Sao không thay không sửa
Thói quen khó ư?
Ẩn sau thói quen là gì anh nhỉ?

Dân mà chưa chủ
Công mà chưa khai
Minh mà chưa bạch
Vì ai
Vì ai?

Cơ chế lạc hậu dài dài
Lùng nhùng, ngắc ngứ
Giải tỏa đền bù
Không đâu là không cáo kiện
Gíá cho cán bộ khác giá cho dân
Ký nhanh
Giải phóng mặt bằng
Càng nhanh càng tốt
Đất càng địa thế đẹp
Giá cả phân lô chia chác mới nhiều lời!

Phải có “nguyên tắc”?
Kín đáo!
Làm gì cũng phải có…
Lãnh đạo!


Dân mà… chủ
Thì còn đâu quyền
(lạm quyền, thao túng)
Công mà khai
Thì dễ gì
Vẽ voi vẽ vượn

Ký quanh
Ký nhanh!
Giải phóng mặt bằng
Càng nhanh càng tốt

Minh mà bạch
Thì dễ gì
Ăn vụng trong đêm

Xì xà
Xì xụp!

Lem nhem!
Cơ chế!

Đổ cho cơ chế
Đổ cho thói quen
Điều “tế nhị”
Không ai muốn nói!

Nói là dại
Im lặng là vàng!

Cơ chế
Là cơ do ta chế
Vì ta
Chi ta
Lợi thế!

2- “Thanh kêu”

Thanh tra
Thanh triếc
Lớt phớt
Qua loa
Nghe lãnh đạo
Tin Đảng!
Dân
           gian?
Nghe dân!

Sợ!
Sợ!


Nhậu mút mùa lệ thủy
Say túy lúy
Biết gì sai trái
Mà lần!


Nói thế oan anh!

Không phải tất cả
Nhưng không con chuyện lạ
Thanh tra, thanh mẹ thanh gì
Cồm cộm phong bì là hết.
 “Thanh kêu”!

Nhà báo la cà
Nghe dân mới thấu
Sự thật không thể giấu
Nhưng phái biết đi và biết nghe

Nhậu mút mùa lệ thủy
Say túy lúy
Biết gì sai trái
Mà lần!

Thanh tra, thanh mẹ thanh gì
Cồm cộm phong bì là hết.
“Thanh kêu”!



3-Thừa thiếu[6]

Không phải chuyện ngày xưa
Kỳ khôi lạ lắm!

Tuyển giáo chức mầm non
Thiếu “số đo vòng một”
Là bị loại ngay thôi
Dẫu học hành khá giỏi!


Tuyển lái xe cơ giới
Không đủ vòng ngực bảy hai[7]
Củng bị đánh rớt

Xe số lẻ
Vào thành ngày chẵn
Xe số chẵn
Vào thành ngày lẻ!


Thiếu vòng một
Thừa quan liêu
Thiếu vòng ngực
Thiếu lòng nhân
Thừa vô trách nhiệm
Thừa mánh mung!

“Chẵn /lẻ”
“Vòng ngực”
Đứng trên trời
Chỉ xuống!

Sướng!

Nghịch lý
Thời hiện đại
Thiếu gì
Thừa nấy!

Buồn thay!
Vui thay!


4- Mặt

Mặt tái xanh
Sợ không còn giọt máu
Mặt sắt đen sì
Mặt nào trái phải?

Mặt che mặt
Mặt nào dấu mặt nào
Mặt nào mặt nạ
Mặt nhơn nhơn…

Ai lên mặt
Chỉ điều này điều nọ
Lòng đã dính nhựa chủ đầu tư!

Lại càng lên mặt
Bảo vệ dựa án sân gôn đến cùng
Đã chủ đầu tư bỏ bùa
Lòng nào nói khác!

Nhìn mặt bắt hình dông
Nhưng lòng sông đo được
Lòng người khó đo!

Ai dám lật mặt nạ
Hay khi mưa bão
Sự thật bóc trần
Rơi
           rơi xuống đất
Trong dòng xoáy thời gian
Giông bão…

Mặt che mặt
Mặt nào dấu mặt nào
Mặt nào mặt nạ
Mặt nào nhơn nhơn…

20-7-2011

5-Giỏi!
 
Chạy
Chọn người tài
                   Chạy!!!

Chạy bằng ngàn đô
Chạy bằng lô đất
Chạy bằng mỹ nhân
Guồng máy nào không cần bôi trơn
Chậm nhanh là do ít nhiều dầu mỡ
Chạy thành mốt
Làm nên công danh!

Trong muôn vạn sự chạy
Chạy nào ham nhất em ơi
Em cười
Chạy lên trời
Chạy chức!

Có động cơ nào
Mạnh hơn tiền bạc?

Anh rằng:
Chạy dự án mới tươi!
Đua nhau khai thác
              tài nguyên đất nước
Đua nhau lập sân gôn
“Cướp đất”!
Giải tỏa, đền bù như tước đoạt!
Tiền bố thí cho dân!
Lấy túi dân nghèo cho người giàu có
Lấy ngân khố quốc gia
Cho những mafia chia chác!
Đó là chạy ngon nhất?
Nhưng chạy án thì sao?
Đạt giải nào anh nhỉ
Chạy cho sạch tội?!

Giỏi…

Giỏi thật anh hè!

Đi đêm gặp ma
Chạy mãi
Gặp…
Què!


TẢN MẠN THƠ VI

1-
Em đi trên dây
Đứng im là ngã
Em quay, em nhào
Em thành kỳ ảo!

Trái đất quay quay
Đứng im là ngã
Em tôi đây mà sao kỳ lạ
Em quay, em nhảy…

Mềm như lụa đào…

2-
Ta mới phất lên
Gặp thời lạm phát
Doanh số tụt
Tụt
Lỗ
Đáy ở đâu?

Tụt
Lỗ
Ta phá sản!


Sao em lại vào
Khách hàng thưa vắng
Mà giờ đông sao?

Lại thời lạm phát
Em chống chèo
Ai biết trước
Đỉnh
Đáy
              là đâu?


3-

Dập dồn tăng trưởng
Kinh tế phất cao
Tài nguyên ăn xổi
Thành tích ào ào!
Gặp thời khủng hoảng
Sóng gió ào ào!

Lạm phát cao

Nhập siêu cao
Nợ công lún mãi
Nhũng tham vào… sâu
Gió bão thổi
               từ tay ta đó!

Bão tố từ trời
Tố giông từ biển
Lũ lụt từ sông
Lũ cuốn từ rừng!
Gió bão thổi từ tay ta đó!

Kẻ buồn rũ rượi
Người thì bùng sôi
Ai trầm ngâm
Mỉm cười!

Có lẽ đến rồi
Thời phải thay dổi
Khi vào chân tường
Lò xo bật dậy!
Một thời mới
Thời mới!

NICs
NICs

Thấy Thánh Trần
Cùng Bác Hồ
Vẫy tay con cháu…


Năm châu bè bạn
Hoạn nạn có nhau…

4-
Anh rằng
lại đổi mới tư duy
Linh hoạt,
Linh hoạt!
Nhìn sau
Thấy trước
Khó lường
Khó lường!

Sáng tạo
Sáng tạo
Thế giới không còn tất định!

Tranh đua trận này
Ta có thắng?

“Đội hình đẹp”!
Mà cơ chế còn xấu
Thì sao
Thì sao?

Đột phá
Đột phá
Vào đâu
                   vào đâu?


Trái đất quay quay
Chần chừ là lỡ nhịp…


Trái đất quay quay
Đứng im là ngã!


5-

Đấu với những Siêu đại kiện tướng
Cở vua quốc tế           
Quyết liệt
Thẳng căng
Quyết liệt
Anh ung dung

Vẫn mồ hôi nhỏ giọt!

Với siêu đại kiện tướng một
Không thể chịu thua
Hòa!
Hòa với anh là đã thắng!

Với siêu đại kiện tướng thứ hai
Quyết liệt
Thẳng căng
Anh ung dung
Vẫn mồ hôi nhỏ giọt!
Lại hòa!

Với siêu đại kiện tướng thứ ba
Quyết liệt
Thẳng căng
Anh ung dung
Vẫn mồ hôi nhỏ giọt!
Lại hòa!
Ba keo…

Gặp siêu đại kiện tướng thứ tư
Bài quân bố trận
Thẳng căng
Quyết liệt
Anh ung dung!

Quân bao vây…
Chờ đợi!

Vượt lên chính mình
Nhìn sâu…
Nhìn thẳng!

Anh bắt đầu ra đòn
Mạo hiểm!
Bất ngờ
Chọc thẳng…

Đối phương
Ký sổ chịu hàng!

Hoan hô Anh
Người hùng!

Ô bài học này
Đâu phải của riêng Anh
Siêu đại kiện tướng
             Cở vua quốc tế
Việt Nam!

29-7- 2011

TẢN MẠN THƠ VII

1-Cụt

Măng cụt quả ngon
Vui vui chim cánh cụt
Anh từ chiến trương về
Thương cánh tay cẳng chân bị cụt!

Mang già
Tre mọc


Nhìn vào lãnh đạo già
Thấy cụt
Băn khoăn
Hỏi trời trời không biết
Hỏi đất đất lặng im!

Măng đâu?

Vì sao thế nhỉ
Đâu rồi
            con hơn cha?

Nhìn rộng nhìn xa
Dưới lên chưa kịp!

Hỏi người đi trước
Ngáp…
Ai sau?

2- Tôn

Người xưa viết:
“Tôn tộc đại quy
Tôn lộc đại nguy
Tôn tài đại thịnh
Tôn nịnh đại suy”[8]

Tôn sư đại trí
Tôn trí đại hưng[9]
Tôn gian đại loạn
Tôn dân vững bền!

Tôn quyền đại độc
Tôn doanh đại giàu
Tôn ngay đại phúc
Tôn dối đại tàn!

Tôn thương đại hoạt
Tôn nông ấm cật
Tôn người đại hòa
Tôn mình đại cực!

Tôn nào cần học,
Tôn nào loại nhanh
Bao lời minh triết
Tự tôn đại thành!

Người xưa
Hóa nay!

3- Tin

Ai suy nhược
Thiếu niềm tin
Thì đi khám…

Thiếu gì tiêm ấy
Chích thuốc niềm tin
Nhanh nhanh!

Nếu thành dịch
Thiếu niềm tin
Thì nguy
Nguy kịch!

Đâu những bác sĩ chuyên khoa
Chuyên chữa bệnh
Thiếu niềm tin
Đào tạo,
Bồi dưỡng gấp
Gấp!
Gấp!!!

Bác sĩ đâu cả rồi?


TẢN MẠN THƠ VIII

1-Đã là lịch sử

Đã là lịch sử
Không thể xóa nhòa
Không thể đục bỏ
Không thể lấp che
Lời của Bác Hồ
Càng không thể bỏ!

Biển Đông còn đó!

Đã là lịch sử
Giặc Mỹ hay giặc Tàu
Một thời đã rõ
Không thể đục bỏ
Không thể thế thay!

Đã là lịch sử
Là máu, mồ hôi
Ông cha bao đời
Lịch sử là sự sống
Lịch sử là giống nòi
Không thể khác!
Không thể thay
Dù để vào đó
Là một bông hoa!

Đã là lịch sử
Là lời Bác Hồ
Thiêng liêng đến vậy
Sao nở đục, thay???

Sao nở bịt miệng
Vĩ nhân, Anh hùng
                   Lãnh tụ?


Núi Quyết còn đây
Quang Trung còn đó!
Bác Hồ còn kia!
Sao cháu con vô lễ đến thế!

Đau!
Không đau mới lạ!
         

Đã là lịch sử
Là máu thịt ta rồi!

2- Tự do

Sợ con học lười
Sợ con không giỏi
Sao không nhất nhì
Mẹ tra bố hỏi…

Ngày lại ngày
Đêm lại đêm
Bố mẹ
đè nặng lên người con!
Làm sao con học được!

Sức ép
Nặng nề
Động lực
Hay là lực cản vô hình
Bức màn tâm lý
Thẳng căng

Về nhà là bị hỏi
Thẳng căng!

Con cái
Không có
Một không gian
Tự do tương đối
Làm sao phát triển nổi
Tài năng!


Ngày lại ngày
Đêm lại đêm
Bố mẹ
đè nặng lên người con!
Làm sao con học giỏi!
Làm sao?

3- Loạn

Cảnh sát cơ động
Không đội mũ bảo hiểm
Bị cảnh sát giáo thông huýt còi
Cảnh sát giao thông bị đánh
Cảnh sát đánh nhau
Loạn!

Côn đồ đánh cảnh sát
Lâm tặc đánh kiểm lâm
Lọan!
Loạn!

Cô nuôi dạy trẻ
Trẻ biếng ăn
Cô tát vào mồm bé
Nhúi đầu bào bát
Cô hồn!
Loạn, loạn…

Anh em tranh nhau thước đất
Cha nẹ can ngăn không được
Bực
Tát cho mấy tát
Con lấy dao Thái lan
Đâm cha chết
Máu tràn đầy sân…

Loạn
Quá loạn!

Cảnh sát thường phục
Bắt khiêng người biểu tình
Những người chống “đường Lưỡi bò”
Chống quân Bành trướng!

Cảnh sát thường phục
Bắt khiêng người biểu tình
Lên xe
Cảnh sát thường phục
Có không đạp giày vào mặt người bị khiêng?
Một lần,
Nhiều lần?
Nếu thế?
Clip kia?
Loạn!
Loạn thật rồi!

Dù biện hộ ngàn vạn lý do
Cũng chẳng có tí lý do nào thuyết phục!
Ai xử
Ai chưa?

Không để lỗ mối vỡ thân đê
Không để giọt nước tràn ly!

Phương pháp cũ
Không còn hiệu lực!

4-Không thể

Thấy cây sao không thấy rừng
Có cây mới có rừng
Có rừng sao nở bỏ cây!

Cái gì cũng có mặt trái
Dỡ hay loạn xạ khó tìm
Sao cứ bươi ra chuyện xấu?
Sâu phải chi ra
Bệnh phải chỉ ra
Xấu phải nói ra
Mà trị mà phòng chứ!

Sự thật không che dấu
Che dấu bệnh
Che dấu khuyết sai
Lả thân ta đã hỏng!

Không thấy xấu
Làm sao biết đẹp
Không thấy dỡ
Làm sao biết hay!

Vâng, chẳng ai thích chê
Chẳng ai thích mình xấu cả!

Kênh hôi thối gió thổi
Mịt mũi bịt mồm
Không thể ngồi ngợi ca
Hương trời hương đất!

Không thể!


[1] Quyền - Tiền - Gái
[2] Chỉ số thông minh
[3] Chỉ số trí tuệ  cảm xúc
[4] Là quan hệ (có “mối quan hệ”!)
[5] Tên tân chủ tịch tỉnh - nhân vật trong phim “Chủ tịch tỉnh”
[6] Tên một bài báo
[7] 72 cm
[8] Lời TS. Nguyễn Khắc Liên (1889-1954) trả lời vua Thành Thái khi được hỏi vế kế sách phục hưng đất nước
[9][9] Lê Quí Đôn: Phi nông bất ổn, phi trí bất hưng, phi công bất phú, phi thương bất hoạt
TẢN MẠN THƠ IX

Của Sêda

Đáng ra ông lên chức
Nhưng người khác đã lên mất rồi
Mất cái ghế “hót” ấy làm ông điên đảo:
Ông uống rượu
Như uống nước
Ngả nghiêng
Luôn mồm:
Của Xeda phải trả về cho Xeda!

Chai rượu há hốc mồm
Kinh ngạc!
Chai rượi nhìn thẳng vào ông:
- Thế trăm triệu tay nọ chạy chức
“Biếu” ông
Tiền mất tật mang
Ông có trả?
-Trả là sao? Nó cho chứ tao có cướp đâu!
- Thế dự án nọ chủ đầu tư cho ông một suất đất
Bà nhà đứng tên!
Có trả cho Xêda không nhỉ?
- Trả gì kia, nó biếu chứ tao có đòi đâu!
Mà cái này tao không biết.
Đừng thọc vào chuyện riêng tư nguồi khác
Mày chỉ biết phận là chai!

- Cái chức ông đang giữ
Đảng và Dân trao ông
Khi nào ông trả?
-Trả gì? Chức quyền ấy ạ!
Hết hai nhiệm kỳ kia mà!
Giờ tao có quyền nắm giữ
Trách nhiệm mang nặng nề lắm
Phải tính chứ sao!
- Xin bái phục ông tài, tài thật!
Xin hỏi câu cuối cùng:
- Sêda là đàn ông hay đàn bà?
- Không quan trọng…
Của Sêda phải trả về cho Sêda!


TẢN MẠN THƠ X

1- Phía trước

Quá khứ đau buồn
Cứ đè nậng lên thân ta
Ngột ngạt!
Nó không dễ ra đi
Khi lòng ta nặng trĩu

Đừng tự dày vò mình nữa
Em!
Em!

Trong chuyện này
Anh cũng có lỗi!


Duyên số nào
Xui ta gặp nhau
Gặp nhau
Mang lại niềm vui hay khổ ải?

Sao lại gặp nhau?

Quá khứ phía sau
Sao lập tường trước mắt?
Sao đào hào ngăm cách
Trái tim ta!

Tim mặc cảm thì tối
Không cho ánh sáng dọi vào
Đầu óc định kiến
Không nhận nhạc trái tim gửi đến!

Quá khứ đau buồn
Cứ đè nậng lên thân ta
Ngột ngạt!
Nó không dễ ra đi
Khi lòng ta nặng trĩu

Trong chuyện này
Anh cũng có lỗi!


Thôi nào!
Quá khứ không đổi thay được nữa
Để nó trôi về xa xăm

Ta hãy làm khác mình
Làm lại mình, làm mới!
Đông tàn là xuân tới
Cây nở hoa cười
Chỉ nhớ những niềm vui
Thì thân ta nhẹ nhõm
Ta bay lên
Bay lên!

Gió thổi từ cánh đồng
Cánh cò vỗ nắng
Em ơi cánh diều…
Trời mênh mang
Biển mênh mang

Ta tập thở
Ta sẽ quên
Ta là ngày mai đang tới
Bão tố biến mất rồi!
Chỉ còn lại xanh và gió
Cười lên em
Xinh xắn tươi hồng

Em tôi cười, mới lạ
Ta có thể làm tương lai
Làm lại ngày mai
Trồng trỉa
Xây lại nhà đã đổ
Trận bão lòng ta
Tàn phá ngổn ngang cây đổ

Bão qua rồi
Đất bằng lặng im
Trời xanh bở ngỡ…
Nào em ơi, ta thở
Nào nhanh tay
Dọn dẹp
Từ đổ nát
Nhà lại dựng lên
Cây ta lại trồng
Bình yên!
Bình yên!

Tương lai
Là tất cả!
Bạn bè đến kia

Phía trước!

2-8-2011


2-Bài học

Khi yêu
Là khi uống rượu trái tim
Nghe theo
mùi tình,
mùi men,
mùi rượu
Dễ say
Say mềm
Dễ sai!
Trái tim khi loạn nhịp
Dễ lạc đường
Nhưng mà khi say ai biết
Yêu mà không say
Thì không còn là tính yêu nữa
Nhưng thiếu nghĩ suy
Thì như trò chơi đen đỏ
Gửi số phận
Chi rủi may
Bình rượu!

Yêu mà tỉnh khô
Toan tính
Như môt cộng là hai
Rõ ràng minh bạch
Thì là toán số
Không phài tình yêu
Không phải trái tim
Chi có túi tiền
Nặng nhẹ!

Nhưng bài học
Của tôi
Của bạn
Của anh
Của em
Của chúng mình
Chỉ biết chạy theo trái tim
Uống rượi tình, uống mãi
Không say chưa về
Không say chưa sướng
Thì rượu đã làm ta lạc hướng
Không biết đường về
Tai nạn!

Khi yêu
Là khi uống rượu trái tim
Nghe theo
mùi tình,
mùi men,
mùi rượu
Dễ say
Say mềm
Trái tim khi loạn nhịp
Dễ lạc đường

Chỉ thấy mũi chân mình
Chỉ thấy bóng mình là cao nhất
Chỉ thấy thế gian qua môi hồng
Chỉ thấy men say tắm vẫy vùng
Chỉ thấy một màu da thịt…
Chỉ thấy ngày mai qua một vòng eo!

Khi yêu
Chỉ biết chạy theo trái tim
Uống rượi tình, uống mãi
Ba say chưa chai!

Không say chưa về
Không say chưa sướng
Thì rượu đã làm ta lạc hướng
Không biết lối về
Người say là người chưa bao giờ thấy mình say
Tỉnh say!!!

Tai nạn!

Khi tỉnh
Say
Đã muộn màng!
 
Rồi năm tháng
Đối diện cùng cuộc sống
Sự thật trụi trần hơn là mơ mộng!

Quay lưng
Đôi đường
Những đứa con
Như tấm dẻ
Vứt thùng rác bên đường
Lạc vào hoang mạc
Vô hồn!
 
Không có tình yêu lý trí
Không có tình yêu ngẩn ngơ ủy mị
Không có hôn nhân
Trọn vẹn đôi đường
Nhưng
Nhưng

Bài học này
Phải nhớ!
.

 Thơ Hồ Bá Thâm/ Tản mạn thơ, phần 1
NNB vi tính theo BBT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét