Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

Thơ Hưởng Ứng Bộ Sách Thơ Hay (39)


Thơ Hưởng Ứng Bộ Sách Thơ Hay (39) 
( Theo eMail từ nguyennguyenbay.com)
file 39/ Cập nhật bài ngày 28/4/2012, có:  

  59. Thơ Nguyễn Trọng Hoan


59.NGUYỄN TRỌNG HOAN.

Nguyen.tronghoan07@gmail.com


Ngọn chổi tre

Phơi trên hè phố những mặt người như lá táp
Họ bán mua san sẻ cuộc đời nhau
Cô quét rác cũng mang lòng thương cảm
Ngọn chổi tre tránh né chạm niềm đau


                                                           2012

Mận trái mùa

Nhớ trưa nào má em màu mận
Bất ngờ chua dôn dốt cả vườn xanh
Quả mận trái mùa không nỡ cắn
Để xa xôi đốt đắng những trưa lành
                                           
                                               2012

Lênh đênh bãi biển

Sao lại là em, sao lại tôi
Lênh đênh nơi bãi biển đời người
Nụ cười chửa kịp cài lên sóng
Đã cát chìm xanh bạc gió khơi
                                            1992


Sông Thương

Sông Thương thương nhớ thủa nào
Người trong giấc mộng nắng chênh chao
Bạc tóc phiêu du giờ mới gặp
Em vô tình khỏa ướt lòng nhau

Lạ nhỉ con sông nước chảy đôi dòng
Ừ thì dòng nhớ có dòng mong
Mấy phen ao ước liền anh ấy
Nào em liền chị thuận lòng không

Người ơi nâng chén mời quan họ
Em ở sông Thương lý gì thương
Thôi thì nến đỏ say má đỏ
Em dài đuôi mắt hỏi sao không ?

Đã biết muôn năm người chẳng ở
Líu ríu thêm buồn mắt với môi
Ai treo ngọn nước đầu sông ấy
Tôi cạn dòng Thương một mình tôi . . .
                                                     2001

Bậu cửa mẹ ngồi

Lẽo đẽo con  theo mẹ
Về đây bậu cửa mẹ ngồi

Những chiều hè xanh gió
Đem cả chân mây xích lại gần
Con nhớ cánh cò trắng muốt
La lả  đồng quê

Những đêm trăng mẹ ngồi chải tóc
Xôn xao cây lá vườn khuya nắng
Trăng mơ hồ dềnh sáng khắp sân
Bóng cau cũng theo con ngả vào lòng mẹ

Nhớ ôi mùi lá chanh lá sả
hương cau  thoang thoảng  xanh ngần

Tóc mẹ dài một thuở
Con đâu hay sợi rụng đã vì con
Bậu cửa mẹ ngồi trăng nhòe nước mắt
Mình con lẽo đẽo mẹ trong hồn
                                        
                                              2011

Mận trái mùa

Nhớ trưa nào má em màu mận
Bất ngờ chua dôn dốt cả vườn xanh
Quả mận trái mùa không nỡ cắn
Để xa xôi đốt đắng những trưa lành
                                           
                                               2012

Lênh đênh bãi biển

Sao lại là em, sao lại tôi
Lênh đênh nơi bãi biển đời người
Nụ cười chửa kịp cài lên sóng
Đã cát chìm xanh bạc gió khơi
                                            1992


Sông Thương

Sông Thương thương nhớ thủa nào
Người trong giấc mộng nắng chênh chao
Bạc tóc phiêu du giờ mới gặp
Em vô tình khỏa ướt lòng nhau

Lạ nhỉ con sông nước chảy đôi dòng
Ừ thì dòng nhớ có dòng mong
Mấy phen ao ước liền anh ấy
Nào em liền chị thuận lòng không

Người ơi nâng chén mời quan họ
Em ở sông Thương lý gì thương
Thôi thì nến đỏ say má đỏ
Em dài đuôi mắt hỏi sao không ?

Đã biết muôn năm người chẳng ở
Líu ríu thêm buồn mắt với môi
Ai treo ngọn nước đầu sông ấy
Tôi cạn dòng Thương một mình tôi . . .
                                                     2001

Bậu cửa mẹ ngồi

Lẽo đẽo con  theo mẹ
Về đây bậu cửa mẹ ngồi

Những chiều hè xanh gió
Đem cả chân mây xích lại gần
Con nhớ cánh cò trắng muốt
La lả  đồng quê

Những đêm trăng mẹ ngồi chải tóc
Xôn xao cây lá vườn khuya nắng
Trăng mơ hồ dềnh sáng khắp sân
Bóng cau cũng theo con ngả vào lòng mẹ

Nhớ ôi mùi lá chanh lá sả
hương cau  thoang thoảng  xanh ngần

Tóc mẹ dài một thuở
Con đâu hay sợi rụng đã vì con
Bậu cửa mẹ ngồi trăng nhòe nước mắt
Mình con lẽo đẽo mẹ trong hồn
                                        
                                              2011
Thơ Nguyễn Trọng HoanNTS vi tính giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét