Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Thơ Hưởng Ứng Bộ Sách Thơ Hay (32)

Thơ Hưởng Ứng Bộ Sách Thơ Hay (32) 
( Theo eMail từ nguyennguyenbay.com)
file 32/ Cập nhật bài ngày 24/4/2012, có:
 
 45. Thơ Mai Quỳnh Nam
46. Thơ Dương Văn Mưu


.
45. MAI QUỲNH NAM
Mobile : 0912043479

XÃ HỘI HỌC
Những người Mỹ đến tìm hiểu vấn đề MIA
những người Đức đến đầu tư vào thị trường chứng khoán
những người Nga giã từ quân cảng
những người Ái Nhĩ Lan đến xem hội thả chim
những đứa trẻ ăn xin thao láo mắt nhìn
tờ quảng cáo đăng tin tiếp thị


TỶ LỆ GIỚI
Nhà xã hội học vứt bỏ
những hoài nghi
JOSEPH BRODSKY

52 / 48
tỷ lệ đẹp
mỗi đàn bà có thể hy vọng một đàn ông
dưới dạng chồng
hoặc không là chồng
họ pha trộn mịt mùng
thân xác vào tình ái
tự do được hoán cải
thành gia đình, con cái
thành nồi cơm chung
chăn, đệm chung
          ngân khoản chung
sự pha trộn mịt mùng
hai tấm thân tách biệt

KINH NGHIỆM ĐƯƠNG THỜI

Cô ấy đến cùng anh trọn vẹn, nguyên lành
anh sung sướng,
rồi anh ngờ vực
lần thứ nhất ?
hay lần thứ x ?
hay là trò xảo thuật ?
phải chăng,
đích thực tình yêu ?

BÉ HẠNH LAN

Bé Hạnh Lan tập viết trên bàn
nơi sáng qua ba ngồi đọc báo
nơi trưa qua mẹ là quần áo
nơi tối qua cả nhà ăn cơm

bé Hạnh Lan xếp nhà trên bàn
nơi mẹ bé không còn đặt báo
nơi ba bé không còn treo áo
bé đậy cơm phần mẹ, phần ba

ba, mẹ bé đưa nhau ra toà
ở ngoài ấy, những lời cãi vã
ở ngay đây là vành móng ngựa
nơi bé dặn búp bê coi nhà
nơi cái bàn Hạnh Lan đang ngủ

LIÊN KẾT NHỎ

Các sự việc rời rạc
hàng ngày
ở chỗ này
chỗ khác
ví dụ :
em mua cà phê
và sữa
hy vọng
không hy vọng nữa
nào,
hãy bắt đầu
từ các liên kết nhỏ
anh, em và con
thành tam giác gia đình
một thế giới đẹp xinh
mở ra nhiều thế giới
trái đất – tích tụ của liên kết vật chất
hạt
và phản hạt

ví dụ khác :
lửa
như em thấy
lửa huy hoàng lộng lẫy
nhưng cũng thật tang thương
tự nó lụi tàn sức cháy
liên kết bắt đầu
khi ấy,
có thể cũng nhỏ thôi
một vệt than
một mầm cây
dưới mặt trời


PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP

Trên đời, có lẽ không một trường hợp nào mà “cái này” phụ thuộc vào “cái kia”, gắn kết với “cái kia”, triệt để, bền bỉ, chung thuỷ, khăng khít, như quan hệ giữa ổ khoá và chìa khoá. Điều đó cũng có nghĩa là chúng cùng chấp nhận sự “nghèo đi” trong các tương tác hàng ngày. Ổ khoá treo trên cửa, chìa khoá trong ngăn tủ, hay vất vưởng đâu đó, hay phiêu du chỗ này, chỗ nọ. Chỉ đến khi chìa khoá cắm vào ổ khoá, bằng một chuyển động nhỏ, ổ khoá bật mở, chứng tỏ cho mọi người thấy rõ lí do tồn tại tất yếu phải có. Ngoài chúng – không còn ai – không thể ai – ngoài chúng

BẢN GHÉP TỪ LỊCH SỬ MỸ THUẬT
VÀ LỊCH SỬ CHIẾN TRANH


Những tảng đá mang hình mặt người
những mặt người mang hình dã thú
người giết người dưới giá treo cổ
người giết người bằng bom nguyên tử
người giết người ở khắp mọi nơi
người giết người hằng xuyên lịch sử

CÁ GỖ

Cá gỗ vỗ về cái dạ dày lép kẹp, rỗng không
nhiều phen thành công
thành hình tượng
nhưng nhai chẳng sướng
chẳng mặn mòi gì với vị muối trắng tinh
duy lý của sự ăn
phanh nó ra
thành miếng gỗ
tượng hình

LUẨN QUẨN KHI YÊU


Tình yêu phong em thành thánh, thành thần
thành đức tin, anh ngưỡng vọng
tình yêu cần thực chứng
chứng thực của kẻ si chẳng mấy tường minh
nó đẩy anh về phía siêu hình

.
thơ mai quỳnh nam
.

46. DƯƠNG VĂN MƯU
THÁI NGUYÊN
.

NGƯỜI GÁNH HOA VÀO PHỐ

“Ai mua… Ai mua…”
Chị lặng lẽ gánh vào phố cả những mùa
Mùa nhãn, mùa sen, mùa ổi…
Mùa nắng, mùa mưa, mùa bão nổi
Mưa giăng ngập trắng nỗi niềm
Còng lưng con tôm cái tép
Mặn mặn giọt  mồ hôi

Lắng trong tôi
Bao miền quê lam lũ
Em thơ chờ mẹ rồi lăn ra ngủ
Nơm nớp  cơn mê
Vo ve tiếng muỗi…

Tiếng rao lạc vào bóng tối
Thành phố lên đèn
Cặm cụi đường dài
Đổ bóng xiêu xiêu
Gánh hàng oằn nặng nỗi niềm
Tiếng rao lặn vào đêm…

TỪ XỨ NGƯỜI BỐ GỬI CHO CON

Bố xa quê, con còn trong bụng mẹ
Lao động xứ người, bố ngóng tin con
Ngày con sinh, bố mừng không ngủ được
Tiếng khóc con vang vọng bốn phương trời

Theo năm tháng, con bố lớn hơn rồi
Con học lẫy, học bò rồi học chạy
Can đảm lên con! Ngã rồi lại dậy.
(Cái ngã đầu đời  cha chẳng thể  nâng con)

Đêm nay trời Hàn như bỗng lạnh hơn
Muốn gửi cho con nồng nàn hơi ấm
Chưa gặp con nhưng bố thường vẫn thấy
Nụ cười con – kí ức bố xa xôi.

Bầu trời đêm nay sao bỗng đổi ngôi
Con sinh nhật đúng vừa tròn một tuổi
Bố gọi điện chúc mừng con xuân mới
Cuối đường dây khanh khách tiếng con cười…

Thơ Dương Văn Mưu
Nguyễn Văn Hòa ( chọn)
.
File 32/ Thơ Mai Quỳnh Nam/ Dương Văn Mưu 
NNB vi tính giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét