Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

Thơ Hưởng Ứng Bộ Sách Thơ Hay (22)



Thơ Hưởng Ứng Bộ Sách Thơ Hay (22)

( Theo eMail từ nguyennguyenbay.com)
  file 22/ cập nhật bài ngày 20/4/2012, có:
  39. Thơ Nguyễn Khắc Hiền

.

39. NGUYỄN KHẮC HIỀN
Điện thoại: 01698966182

Bài 1: NGƯỜI MÙ ĐI TRONG MƯA
.
Giọt thương se sắt ngàn hoa lá
Nẫu cả không gian lạnh tiếng đàn
Khuơ mãi đôi tay làm rách gió
Nên người đi lọt khắp nhân gian

Bài 2: THĂM MỘ EM MÙNG 8/3
.
Trời còn sương gió mù mờ
Thăm em giữa chốn bơ vơ vắng người
Lúa chưa xanh được tiếng cười
Em nằm dưới mộ biết đời còn Xuân?
Đã xa nửa kiếp phong trần
Em ơigiờ đã bớt dần vết đau?
Nhớ ngày hai đứa bên nhau
Tóc em xanh cả một bầu trời mây
Em nằm đây, anh ngồi đây
Cách nhau nửa thước đất dày mà xa...
Đĩa hoa mùng tám tháng ba
Khói hương sao cũng xanh da thế này?
Hạt sương đậu ngọn cỏ may
Gió lay run cả tháng ngày không em
Đưa tay vuốt ngọn cỏ mềm
Ngỡ như tóc gió dài thêm kiếp người
.
Bài 3:  CHIỀU CÔN SƠN
.
Mảng thời gian ngấm bức tường rêu
Loang lổ trời mây như vẽ
Người chưa xuống núi
Cánh hoa mua bạc phếch lưng chiều...

Cuộc cờ tiên
Tốt đã sang sông
Lòng người như tịnh
Rừng thông
Run rẩy khói thiêng

Cố quên
Nỗi đau nhân thế
Đọc phong thư tình(*)
Người mở chưa xem

Bài 4:   HỘI LÀNG

Em đặt nồi cơm lên bếp
Vừa đun lại vừa nhặt rau
Hôm nay làng mình hội hát
Em vào vai cô THỊ MÀU

Tháng 5 mùa màng rất vội
Rạ rơm thóc lúa bộn bề
Nồi cơm bắc lên chín tới
Xôn xao lối ngõ làng quê

Má em nắng dường chưa tắt
Thoa lên một chút phấn hồng
Sáng điện cái gì cũng mới
Ngỡ ngàng có phải em không?

Anh là người đi xem hát
Gặp em trong những tích chèo
Tiếng hát vút lên chới với
Anh chìm...thoáng chút lo âu…
.
Bài 5: THÁNH ĐỊA MĨ SƠN
.
Bóng chiều sẫm chân thánh địa
Từng viên gạch đọng lại giọt máu khô
Ngấn nắng còn đây như dao chém
Nhói vào tay vết bỏng lửa bom
Người chụp ảnh
Người vẽ tranh
Và những câu thơ
Cháy ra ngoài trang sách
.
Bài 6: SANG MÙA
.
Gió pha sương loãng đất trời
Liêu xiêu em gánh tháng mười sang đông
Thời gian...trôi nổi chạnh lòng
Hồn theo chiếc lá khô cong trên đường
Chiều lam khói biếc vấn vương
Ta neo ta cõi vô thường trắng trong
Vẫn đầy mắt biếc mênh mông
Ước sao ngọn gió có vòng tay ôm
Chát chao trong cõi càn khôn
Vẫn xanh lại những dập dồn...mông lung.
Chút vàng thu có còn không?
Mà mưa cuối vụ gột lòng cho hanh
Cây bàng đỏ lá đã đành
Hoa quỳ dám sống mà thành vàng tươi
Nỗi niềm chia nửa nụ cười
Chớp vàng xin trả cuối trời cho nhau
 .
Bài 7: HƯ THỰC
.
Rượu trắng rót trong chén trắng
Đêm khuya trăng sáng đợi người
Bóng tối loang ngoài vườn vắng
Dầm trăng vào rượu giữa trời!

Nếm gió mà say chơi vơi
Nghe lay phay lời cây lá
Sương cô đơn thành lạnh giá
Màu đêm màu gió nơi nào?

Có phải em là ánh sao?
Chút tình nghiêng nghiêng trong chén
Đốt câu thơ thành ngọn nến
Bập bùng cháy đến nôn nao

Một chấm vút lên trời cao
Cõi hư ảo nào là thực
Mỏng manh lời yêu đau nhức
Người tìm một đời lao đao
 .

Bài 8:  EM VỀ QUÊ VỚI ANH KHÔNG

.
Em về quê với anh không?
Phố phường nào có gió đồng mà chơi?
Miền yêu ngược với nắng trời
Làn mây mỏng mảnh bão người sóng xô
Về đây sông nước vỗ bờ
Trồng sen nuôi cá thả thơ tung diều
Hồn quê đầy ắp tình yêu
Người quê yêu cả nhưng điều em mong
Em về quê với anh không
?
Bỏ đi thôi... những đục trong hững hờ.
Chênh vênh một mối tình thơ
Gió đồng trải chiếu đang chờ đợi em
.
 .

Bài 9:  NGƯỢC

.

Con dắt Mẹ ra thăm mộ anh
Khói nhang xanh lững lờ trên cỏ
Khói cuộn vào lòng mẹ
Hương trầm ngan ngát thương đau
Anh
!

Phía lặng thầm,

bình yên

Mẹ !

Nơi thượng nguồn,

nhoi nhói vòm xanh

Trước mộ anh
Mẹ lặng đứng hồi lâu
Lưng cong xuống như tàn nhang sắp rụng
.

Nắng rát bỏng tấm lưng
che mộ anh râm mát
Gió rì rào
Lời hát...
"Khúc quân hành"
Ngược lẽ đời
Mẹ tiễn đưa anh...

 

. Bài 10:  THƠ CỦA NGƯỜI CÀY

.
Giữa đồng tìm tứ thơ đâu
Nỗi niềm gửi lại cho nhau những gì?
Đã toan bước ngược lối đi
Vẫn ham lật đất mà thi cùng trời
Tháng năm gieo những khóc cười
Sắc nâu ấp cả những lời mênh mang...
Nông sâu dài ngắn mùa màng
Đếm đong từng hạt thóc vàng...ngược xuôi.
Ung dung ngồi ngắm đất trời
No đầy hương cỏ thảnh thơi cõi lòng?
 .
Bài 11: THƠ TẶNG VỢ
.
Tháng năm buôn nắng bán mưa
Đổi làn da trắng cho mùa vàng au
Anh đi tìm chữ nơi đâu
Em rây mưa bụi cho màu lúa non
Ngõ làng chia những mỏi mòn
Còn đâu in dấu chân son nẻo nào?
Giong trời từ thấp đến cao
Bóng chiều tơ nắng ẩn vào mắt em
Anh đau câu chữ ruột mềm
Em pha gió bấc nhạt thêm sương trời
Khói đồng tóc đất chơi vơi
Lửa than nhen nhóm nụ cười vẫn xanh
.
Bài 12: MẸ ƠI
.
Lợp lên nhà mẹ đầy hoa
Con nghe khoảng trống vỡ òa bốn phương
Âm dương hai ngả vô thường
Kiếp người đâu chỉ khói hương qua ngày
Linh hồn mẹ ở trên mây
Nhớ thương ướt xuống đất dày còn đau
Chuông chùa nén lại nỗi sầu
Mà con tóc đã lẫn màu khăn tang
Dấu chân mẹ khắp xóm làng
Thời gian cong những sắc vàng để khô
Chiều tan từng mảnh thẫn thờ
Chang lên ngõ vắng vàng mơ áo người
Mẹ ơi! Vể với con thôi
Biết đâu có kiếp luân hồi mà đi!

Bài 13: THƯƠNG CHA
.
Mẹ đi về phía xa vời
Giữa màn đêm lạnh cha ngồi trầm ngâm
Lặng tìm ký ức trong ngần
Khát lòng một tiếng cằn nhằn ngày xa...
Dường như là mới hôm qua
Nụ đào chúm chím còn là trêu ngươi
Đâu đây hai tiếng: “Mình ơi !”
Nâng ly cha uống những lời mẹ xưa.
Nhìn lên nhân ảnh ảo mờ
Khói hương như cũng lặng lờ không bay
Nỗi niềm tay nắm lấy tay
Thương cha con đứng bên này trông sang

Bài 14: THẢ
.
Thả lên trời những ý thơ
Không mong con chữ bơ vơ như mình
Thả hồn trong chốn nhân sinh
Lại cô đơn giữa cõi tình bao la?


Địa chỉ liên hệ:
Nguyễn Khắc Hiền/Thôn Trung-Xã Hiệp Lực/
Huyện Nình Giang-Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 01698966182
.
File 22/ Thơ Nguyễn Khắc Hiền
NNB vi tính giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét