Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Thơ Vân Hạc viết nhân ngày 8/3

Nói với em

Vân Hạc

Không! Anh mãi nói lời không
Sợ
chi khi lửa tình chưa tắt
Vợ
của anh, người anh yêu nhất
Bao năm rồi chăm chút mảnh vườn yêu
Tần tảo chắt chiu gom nắng quái chiều
Độ lượng vị tha khi chồng mây gió
Mê ánh cầu vồng say hương hoa lạ
Khéo lạt mềm buộc chặt cánh buồm anh
Có muộn không em khi tóc mầu sương
Bao đau đớn trái tim son chai sạn
Muốn tưới tình nhưng không còn nước mắt…
Soi trong ánh mắt hiền héo hắt
anh thấu bến bờ em!
.
Dịp 8.3.2012
Thơ Vân Hạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét