Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

Hai bài thơ tâm sự của Nguyễn Thái Sơn



HAI BÀI THƠ TÂM SỰ
Nguyễn Thái Sơn
.

CỜ NON: BỈ TƯỚNG SƯỢNG XE

LẠC CỜ
bỉ Tướng, sượng sùng Xe
LẠC SÔNG
sào gẫy, tả tơi Bè
LẠC RÌU
Bã đậu vươn, Lim đổ
LẠC QUẦN
đợi gió nhặt Mo che.

.


VỢ NGƯỜI ĐÃ ĐẸP, THƠ NGƯỜI LẠI HAY ?

Chỉ tin một, phải nhịn mười
vợ ta thật vụng, thơ người rõ hay !

Chê ớt ngọt thích mía cay
khoe rượu mình ngửi cũng say đứ đừ
tự tròn từ sáng mười tư
thiên hạ mười sáu coi như chưa rằm
mặc cho đẫy tháng đủ năm
bắt long đong cả dáng nằm kiểu đi ?

Làm cho trôi lưới mất chì,
đồng đội khốc hại cũng vì…chẳng qua (*)
chung lưng - dúi đủ thứ “quà”
thù dai - quỵt cả cánh hoa úa nhàu
tranh giành vơ vét của nhau
đời này nợ một kiếp sau đền mười !
“con khôn…mát rượi mát rười” (*)
bút cong lưng cúi
                     - hại người đẻ đau…

________
(*)
- Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền (Kiều)
- Đẻ con khôn mát L… rười rượi, nuôi con dại nó hại cái L…(thành ngữ).

thơ nguyễn thái sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét