Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Thơ Nguyễn Anh Nông



Lý Phương Liên. Thơ: Nhà thơ Nguyễn Anh Nông gửi đến chúng tôi, qua email, một khổng lồ thơ, gồm 4 trường ca và nhiều tập thơ đã xuất bản. Chúng tôi đang thu xếp thời gian đọc. Để cảm ơn thịnh tình của bạn thơ, Lyphuonglien.thơ xin trân trọng giới thiệu ba khúc thơ ngắn của Nguyễn Anh Nông.


Thơ Nguyễn Anh Nông

NGÕ XUÂN
.
Cây nêu đầu ngõ
Phất phơ dải lụa mềm
Tre pheo tở mở
Trẻ nhỏ nhà ai tụm đứng xem.
.
LÁ TRẦU KHÔNG
.
Xanh xanh cay cay
Cầm lá trầu trên tay
Sao em còn lưỡng lự
Trong vòng tay anh đây.
.
BIẾN ĐỔI
.
Ngày, bốn mùa đắp đổi
Mây đỏng đảnh, kiêu sa
Em nắng mưa bất chợt
Anh, lâm râm, chói loà.
.

Thơ Nguyễn Anh Nông


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét