Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

XƯỜNG HỌA THƠ CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

XƯỜNG HỌA THƠ CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM


XƯỜNG HỌA THƠ
CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

NÉT ĐẸP


Tháng Mười ngày Hội đến rồi đây
Tà áo dịu dàng cất cánh bay
Rạng rỡ má hồng in sắc thắm
Nồng nàn hơi ấm ủ hương say
Giữ gìn ngọn lửa luôn nồng đượm
Vun đắp tình yêu mãi ắp đầy
Trung hậu tự tin giàu trí tuệ
Sáng ngời nét đẹp của thời nay.

Bùi Nguyêt
(Chemnitz, CHLB Đức)


CÁC BÀI HỌA

MẸ CỦA CON
Mẹ ru con ngủ giấc nồng say
Mẹ dạy con yêu mảnh đất này
Mẹ đỡ đôi chân con tập chạy
Mẹ nâng đôi cánh giúp con bay
Mẹ mong con lớn tình bền đẹp
Mẹ đợi con khôn nghĩa trọn đầy
Mẹ nói ngọt ngào êm dịu quá
Mẹ là sao đẹp nhất hôm nay.

Nguyên Xuân
(Đại học Đà Nẵng)

PHỤ NỮ VIỆT NAY

Huy hoàng rực rỡ tháng Mười đây
Áo lụa trang đài phấp phới bay
Lộng lẫy hương đằm xao xuyến gợi
Âm thầm vị thắm ngạt ngào say
Tâm hồn sửa soạn chăm bồi đủ
Trí tuệ nâng niu mải đắp đầy
Bất khuất anh hùng trung hậu mãi
Ngoan hiền bậc nhất gái đời nay!

Nắng Xuân
(Đại học Cần Thơ)

PHỤ NỮ VIỆT NAM

Rực rỡ muôn hồng sắp tới đây
Tháng Mười Hội lớn rợp cờ bay
Áo dài lộng lẫy màu trau chuốt
Ánh mắt tưng bừng vẻ đắm say
Cháu chắt Bà Trưng tâm tỏa sáng
Con dân Nước Việt đức dâng đầy
Đảm đang trung hậu muôn đời trước
Truyền thống luôn gìn giữ đến nay.

Đặng Quang Long
(Cẩm phả, Quảng Ninh)


CÔ TẤM THỜI TIN HỌC

Như lạc mất hồn khi đến  đây
Tay vờn bàn phím cánh thơ bay
Bông hoa tươi sắc hương thơm ngát
Ánh mắt đượm tình dạ đắm say
Mái ấm gia đình luôn giữ trọn
Tình thân công sở mãi vun đầy
Thầm khen cô Tấm thời Tin hoc
Kết hợp hài hòa xưa với nay
Ngọc Ánh
(Vũng Tàu)

TẶNG EM

Hoa hồng anh gửi tặng  em đây
Thơ ngả theo lòng cũng muốn bay
Sang tận trời Âu trao nhụy  thắm
Trở về đât Á ủ men say
Ngũ vần xướng họa tình thêm đượm
Bát cú giao lưu nghĩa mãi đầy
Nhân cách thanh cao là nét đẹp
Của người cầm bút ở ngày nay

Hoàng Tấn Đạt
(Vũng Tàu)


GÁI VIỆT

Đất Việt ngàn đời xưa đến nay
Ngọt ngào tình tứ đượm hương say
Phải chăng do mắt ai màu khói
Hay bởi áo dài lướt gió bay?
Nên dẫu vời xa nơi đất lạ
Mà  hồn thi cứ thoảng đâu đây
Ước chi năm có mười ngày lễ
Thơ viết gửi nàng lẵng chất đầy

Ngọc Châu
(Hải Phòng)

ƠN THƯỢNG ĐẾ
Nắng thắp xuân đời rực đó đây
Nhờ đàn én liệng dệt đường bay
Rừng khô trở giấc mùa xanh gọi
Lá thắm đơm cành ngọn gió say
Thế giới loài người luôn lộng lẫy
Niềm tin xã hội được đong đầy
Thầm ơn cái rẻo xương sườn ấy
Thượng đế thương đời tạo đến nay

 Phieuvan_Thlangdu

NGÀY HỘI

Ngày Hội ta về ghé chốn đây
Thăm vườn hoa nở ngát hương bay
Chị gieo khúc nhạc tim nồng ấm
Em cất câu hò dạ đắm say
Thuở ấy vừa qua gian khổ lắm
Giờ đây lại tiếp khó khăn đầy
Vượt lên thử thách không thay đổi
Nét đẹp tâm hồn giữ tới nay

Vi Thông
(Sài Gòn)

Bùi Nguyệt vi tính gửi qua eMail
nnb giới thiệu chia vui

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét