Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

Thơ Phạm Vân Hiền

Thơ
Phạm Vân Hiền
Chẳng được gì...

Tôi đến cửa hàng thịt đêm hai tám tháng chạp
Nộp tờ giấy có ghi họ tên mình và nơi công tác
Sáng hôm sau lại đến nộp thêm tờ giấy khác
Chờ đợi hoài chẳng thấy gọi tên
Tôi trở về ăn cơm vội để  lại lên
Mua cho được thịt kẻo phiếu mình trễ hạn
"Lại gặp em thẹn thùng" trao cho anh sứ mạng
Gắng mua giùm phần phiếu thịt của em
Chẳng mấy khi được người đẹp nhờ mình
Anh hăng hái lấn nộp tên em vào cho được
Cảnh tấp nập một đoàn người ô hợp
Tay thụt tay thò tay đút đầy tay
Mông lại chạm mông, người lại cưỡi người
Mồ hôi nhễ nhại đủ mùi khó ngửi
Lấn hồi lâu anh ngoái đầu nhìn thử
Thấy mặt em anh càng lấn mạnh hơn
Quyết phen này một mất một còn
Mua cho được thịt kẻo phụ lòng người đẹp
Thế rồi phần phiếu thịt của hai ta anh mua vẫn kịp
Đem thịt về nhà em ăn tết có vui không?
Anh ngỏ lời yêu, em bảo sắp lấy chồng
Chẳng được gì một quãng đời chen lấn.

1983

Vô đề

Về trường từ lúc hừng đông
Ra đi giữa buổi trưa nồng nắng nung
Mái trường đã khuất sau lưng
Ta đi về phía con đường âm u
Trời cao mây khói giăng mù
Bỏ trường bỏ lớp bồi hồi bước đi
Mới hay những cuộc chia ly
Không người đưa tiễn nhiều khi vững lòng
Mới hay những kẻ dày công
Tự mình đốt đuốc vẫn không phũ phàng
Mươi năm đời đã sang trang
Trường xưa về lại đàng hoàng hơn xưa
Dăm ba trò cũ dạ thưa
Tình xưa trường cũ, bài thơ vô đề.

1995

Đâu dễ bạc tình thương

Đừng nghe lời của gió
Hãy nói lời của cây
Và nhìn cho thật rõ
Từng ánh mắt thơ ngây

Tất cả vì tương lai
Ngày mai là ở đó
Cuộc đời sẽ nở hoa
Cuộc tình sẽ chia xa

Bao kỉ niệm êm ái
Theo dòng đời phong ba
Nhìn nhau mà không nói
Đâu phải bởi riêng ta

Đừng nghe lời của gió
Gió sẽ cuốn bay xa
Hãy nhìn sâu trong mắt
Sẽ thấy giọt thật thà

Tóc thầy giờ điểm sương
Đâu chỉ vì bụi phấn
Các em giờ khôn lớn
Đâu chỉ có tình thương

Tóc thầy giờ phủ sương
Đâu chỉ vì phấn trắng
Tóc thầy dù bạc trắng
Đâu dễ bạc tình thương.

1995

Thơ Phạm Vân Hiền/ Tác giả gửi bài
nnb vi tính giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét