Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Thơ QUỐC LONG


Thơ
QUỐC LONG



NẾU  NHƯ
Cao cao bên cửa sổ
có hai người yêu nhau...

Nếu như không có sóng
Chắc gì cát được vuốt ve(!)
Nếu không có  con sông quê
Đâu hình bóng con đò đứng đợi?

Nếu không có đồng nội
Tìm  đâu dáng mẹ đi về?

Nếu không có lũy tre
Chim đâu có về làm tổ?...

... Nếu không có trời xanh qua cửa sổ
biết đâu
lạc mất nhau rồi !
9 – 2012

PHÁC  HỌA

Phơn phớt hồng...
Xanh biếc
trong veo...
Tăm tắp
trắng phau
Xõa bờ vai
sóng lượn...
Trăng treo
ngỡ nụ cười...

Người đi
hương bưởi đi rồi
con tim nổi loạn
đứng  ngồi
không yên!...

Thơ Quốc Long/ Tác giả gửi bài
nnb vi tính giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét