Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Thơ Tăng Thế Phiệt

Hồ Bích Ngọc

Nói chuyện với những vì sao

Tăng Thế Phiệt

Quá nửa mùa thu
Đêm nay lạnh ,nhiều sương mù
Ngắm nhìn  “Nhị Thập Bát Tú”
Chợt tỏ chợt lu.
Có một vì sao lung linh
Hình như sao khóc
Lòng ta buồn mông mênh…
Lỗ thủng ÔZôn đang mở rộng
Rác vũ trụ do con người sinh ra không có vô tình.
Thảy đều hiểm nguy cho con người
Phải không ?
Sao ơi!
Đêm nay mùng một tháng mười
Có nhiều người ăn chay
Họ cầu mong những gì ?
Có những người  ưa mặn
Họ nguyện ước điều chi ?
Ta trèo lên ngọn núi vượt mây
Ngắm rõ hơn “Nhị ThậpBát Tú”
Lòng cảm động
Muốn chia sẻ cùng muôn vạn vì sao.
Ước sao cháy sáng
Đốt rác vũ trụ thành tro
Nước mắt lặn vào trong
Thành gió mưa sấm sét.
Sau cơn giông trời ắt trong hơn
Và môi trường ta sống ta yêu
Tươi đẹp đến lạ thường.

Thơ Tăng Thề Phiệt/ Tác giả gửi vài
bnn vi tính giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét