Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

Thơ Nguyễn Thái Sơn / Sen Vàng


Nguyễn Thái Sơn

SEN VÀNG
Viết xong, chẳng biết tặng Ai… 
                     
Mải ngắm Sao Hôm quên đợi Trăng Rằm
hái Nấm Hương rừng, trẩy Đào hái Ổi
nào biết lúa Tám Xoan đang chờ sấm nổi
Bưởi đợi ra hoa
Mía sắp nẩy  mầm…

Tiên Nữ khép lầu mây dằng dặc bao năm
bao kẻ dưới Trần Gian lỡ một thời trai trẻ
khổ ải trăm bề nổi chìm dâu bể
luyến tiếc cõi Thần Tiên
em chẳng vội giángTrần

cây Ngô đồng xanh dịu mưa xuân
thả rơi chiếc lá vàng
gió Thu xao xác mãi
lạc cặp cánh bên hồ
cõi Nhân Gian em đành ở lại ?
Kim Liên nở Sen Vàng
Tiên nữ hóa Giai nhân…

05/10/2012

Thơ Nguyễn Thái Sơn/ Tác giả gửi qua eMail
nnb vi tính giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét