Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

Thơ THU AN

             

Thơ
THU AN


Để ai 


Bằng lăng nhuộm tím hoàng hôn
Để ai xao động gửi hồn vào thơ
Kỷ niệm xưa khó phai mờ
Để ai ra ngẩn vào ngơ mỗi chiều
Gió vờn mây gió phiêu diêu
Để ai khắc khoải dáng chiều đợi ai?

HN, ngày 16/4/2003



Tiếng sương


Mỗi chiều vừa mới hôm nào
Tiếng ai thầm gọi rót vào tim tôi
Nhẹ nhàng hai tiếng “Em ơi”
Trong như tiếng giọt sương rơi đầu cành
Chiều nay bỗng vắng tiếng anh
Tiếng sương rơi đã đổ thành tiếng mưa
Hàng cây xanh vọng tiếng xưa
Ngọt ngào như tiếng anh vừa gọi em.

HN, ngày 17/4/2003

Mộng bóng Sâm Cầm


Mỏi mắt chờ Thu sao chẳng thấy
Thề non hẹn biển cá biệt tăm
Thu chỉ thoảng qua như gọi có
Để Hồ Tây mộng bóng Sâm Cầm.

HN, ngày 17/10/2010

Đành chờ


Tiếng thương chẳng nói thành lời
Chỉ là ánh mắt nụ cười trao nhau
Đành chờ cho đến kiếp sau
Hoa trao tay, trọn vẹn câu ân tình.

HN, ngày 19/10/2010

Biển chiều

Con sóng trào khúc hát mê say
Làn gió nào nhẹ đưa hương bay
Cho người ta thương giấc ngủ thêm say
Nghe biển khơi thì thầm

Bờ cát mềm như cánh tay em
Chỉ là trong ước muốn hư vô
Làm dịu đi bớt nỗi cô đơn
Giữa mênh mông biển trời

Con đường nào ngày ấy em qua
Đơn côi hằn trên cát xót xa
Thủy triều dâng không nỡ xóa đi
Hoàng hôn buông – Biển chiều

Thời gian rồi năm tháng qua đi
Kỷ niệm đẹp sâu lắng trong ta
Ngọt ngào như Thu mới thoáng qua

Thật dịu êm nồng nàn.

Thơ
Thu An/ Tác giả gửi bài
nnb vi tính giới thiệu



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét