Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

Thơ Nguyễn Thái Sơn

Thơ
Nguyễn Thái Sơn

NGỌC (chưa) LƯU (đã) LY
(gửi…)

Tựa lưng làm cây ngả
Hồng Hạc bay về Trời
Nước hồ vào tiết cạn
Rùa Vàng ra biển khơi

Kiếm tìm trong xót xa
Mầm héo không tách hạt
Ngọc đã ở trong tay
Lại để chìm xuống cát

Tưới cây - lá thêm xanh
Tóc trên đầu càng bạc
Chim Hồng vỗ cánh về
Ta rồi sang Trời khác ?

Rùa Vàng về trong Mộng
Người dứt áo bỏ đi
Dã Tràng se cát mặn

Ngọc chưa Lưu đã Ly…

SG, 16/10/2012


Thơ Nguyễn Thái Sơn/ Tác giả gửi bài
nnb vi tính giới thiệu



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét