Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

Thơ DUNG THỊ VÂN

Thơ
DUNG THỊ VÂN

     ĐT: 0903.372219



NGÀY MAI

Viên thuốc nào nhàu nát giữa đời nhau
Đêm chia ly lặng lẽ nắm chặt tay
Ngày mai tờ lịch ngày một xé
Là bóng người đi có hẹn về..

SE KẾT NỤ HỒNG 

Ngày xưa anh đã là mây trắng
Em một nụ hồng trong giá băng
Từ anh giấc ngủ đêm  huyền thoại
Mờ ảo vầng trăng cổ tích thi nhân

Tình yêu giờ chỉ là viên thuốc
Em uống vào liệu có ngủ được không
Đêm mong manh
Ngày  chông chênh

Áo em mặc là sợi buồn nhung nhớ
Len thấm vào tim những ngác ngơ
Tìm trong dĩ vãng lời xa vắng
Là bóng hoàng hôn đã rụng ơ hờ

Thời gian con nước đầy vơi
Lý giải tình anh biển rộng mù khơi
Trăm năm anh nhé dòng máu nóng
Tan chảy vào nhau se kết một nụ hồng

VIẾT CHO ANH

Anh có biết
Mỗi một ngày qua đi
Là một nét già hư hao trên khuôn mặt
Em làm sao trẻ mãi để được Người nhìn yêu thương
Nhưng
Trái tim em
Nghìn năm vẫn trào tuôn dòng máu nóng
Chảy vào tim anh
Nhung nhớ đến không cùng

Ngày của trời đêm của đất
Em là của anh
Đến hơi thở cuối cùng
.
BỞI VÌ SAO

Anh muốn tìm em lại thuở tuổi mười lăm
Thuở mới biết anh

Chưa biết yêu

Bởi dòng sông Ngân đang trào tuôn tình sử


Đôi mắt em mở to

Không thu nổi hình hài anh lúc đó

Nên mắt u buồn anh lại hỏi tại vì sao

Bao nhiêu năm ngược  xuôi

Dòng đời bon chen hối hả

Tinh tú trên trời vẫn rớt gọi đời nhau


Ta cùng yêu tuổi mười lăm huyền thoại

Mùa thu  vàng  ướt đẫm buổi hoàng hôn

Ta hẹn nhau  vá lại chiều đã ngả

Xòe đôi tay bão tố ngập bàn tay

Anh đừng hỏi vì sao  đôi mắt em buồn thế

Bởi mùa thu sắc lá đã thay màu
 
CÓ THỂ  VÀ KHÔNG THỂ
Anh nhìn em như muốn nói bao điều
Điều có thể
Và điều không thể
Đôi  mắt ấy là nồng nàn là yêu thương là hạnh phúc
Như một lần 
Mà ta đã cùng nhau
Lời thắp sáng cuồng quay không trót dại
Anh muốn nói với em
Điều mà chẳng bao giờ anh có thể
Yêu
Ngoài em  
Kiệt  tác mối tình ta
Thơ Dung Thị Vân/ Tác giả gửi bài
nnb vi tính giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét