Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Thơ HOÀNG GIA CƯƠNG

Bức tranh

Thơ HOÀNG GIA CƯƠNG

XEM THẢ DIỀU

Càng lên cao
Lên cao …

Càng
Nghênh nghênh
Ngó ngó !

Lỡ
Đứt dây
Lặng gió …?

Biết
Lộn nhào về đâu ?!

8/2005

CHUNG CHIÊNG


Nhìn cây đa cây đề
Tán xòe trùm bóng rợp
Ngắm khóm mai khóm trúc
Thấy mềm yếu nhỏ nhoi !

Một chiếc lá đa rơi
Có lắm lời tấm tắc
Một cành đề héo quắt
Cũng nhiều tiếng xuýt xoa !

Mai lặng lẽ đơm hoa
Trúc điềm nhiên đứng thẳng
Vài hạt mưa giọt nắng
Cũng khi tới khi không !

Người ta cắm nén nhang
Bên thân đa mục ruỗng
Bên gốc đề xơ cứng
Làm thần miếu linh thiêng !

Trúc vẫn đứng điềm nhiên
Mai nở hoa thầm lặng
Trời vẫn mưa vẫn nắng
Đất vẫn cứ chung chiêng !...

Hè 1995

TRƯỚC NẤM MỘ
KHÔNG QUEN

Nơi đây toàn "thứ dân"
Bia mộ thường ghi: "ông", "bà", "anh", "chị"
Trang trọng lắm được ghi danh: "liệt sĩ" .

Giữa vùng bán sơn địa
Heo hút một nghĩa trang bình dị
Chợt lấp ló chữ "Tướng" đơn sơ
ghi trên mộ chí !

Ghi nhầm chăng
Hay lạc thời dâu bể ?

Một vị Tướng từng đánh Tây, đuổi Mỹ
Từng dọc ngang trên suốt dãy Trường Sơn
Từ Điện Biên đến tận Sài Gòn ...

Chỗ của ông là chỗ của Trung ương
Là Thủ Đức, là nghĩa trang Mai Dịch
Nơi bia đá chữ vàng ghi tước hàm, thành tích ...

Ông tá túc nơi đây
Như thuở làm du kích
Khắp đồng bãi núi đồi luồn lách
Cùng đồng đội ngày đêm bám thắt lưng địch ?

Hay là ông lánh xa những thói đời quan cách
Nơi phẩm hàm ngất cao mà tình người
lắm khi bạc thếch ?

Tôi thắp một nén hương
Lên mộ phần chỉ xi măng xếp gạch
Lòng bồi hồi …
Ngọn gió thoảng đưa hương !

4/2007

KHÁM MẮT

Mắt phải – xa mới tỏ
Mắt trái – gần mới tinh
Đôi mắt còn chênh số
Trách chi đời chênh vênh !

7/2005

ƠI CON MÈO MƯỚP

Muốn yêu, chẳng thể yêu mày
Đã chuyên ăn vụng
Lại hay ngủ vùi !

Chuột bầy nhảy múa khắp nơi
Đệm, chăn rách toác
Chảo, nồi lật nghiêng !

Mày như một kẻ mắc nghiền
Chỉ quen ngáp vặt
Chỉ quen nằm ườn !

Ăn thì kén cá, chê xương
Ngủ thì nhảy tót lên giường ...
Như ai !

Lần khân tháng rộng, ngày dài
Rúc rích mặc chuột
Cụp tai kệ mèo !

Sinh ra từ phận đói nghèo
Học đâu cái thói nhõng nheo, chây lười ?!

Mắng hoài cũng đến đứt hơi
Kìa hàng "tiểu hổ" chào mời ...
Thích không ?!

4/2002


Thơ Hoàng Gia Cương/ Tác giả gửi bài
nnb vi tính giới thiệu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét