Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Thơ Nguyễn Khôi

3
Thơ Nguyễn Khôi

THƠ LÀ THƠ
(Tặng : BNN & NVH)

Thơ là Thơ
là tâm hồn bay bổng
Là trái tim trong ngục tối tù đày
Là băng đạn vút qua " cửa mở "
Là cái hôn
tay nắm trong tay...

Thơ là Thơ
Là cuộc đời dâu bể
Là khúc ca đứt ruột (đoạn trường)
Là tiếng thét vào bất công - tội ác
không quyền cao - chức trọng
mà SANG...

Thơ là Thơ
Không là lưỡi gươm
đâm vào vầng trăng thơ mộng
Thơ là Thơ
Bổi hổi tối tân hôn..

Ôi, BNN
nếm đủ mùi thế tục
Thơ là Thơ
Vượt trên nỗi điên khùng
Cứ thấm đượm
như mưa mùa nhiệt đới
gieo vào lòng
những hạt nước bâng khuâng...

Hà Nội, rằm tháng ba- Quý Tỵ
Nguyễn Khôi/ Tác giả gửi bài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét