Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

Thơ Hoàng Xuân Họa

 
Thơ Hoàng Xuân Họa
Nếu
Nếu được ở lại với tháng tư
anh sẽ lấy màu phù sa làm mật
rặng tre xanh làm vị ngọt cho đời
nếu cho anh ở lại với tháng tư
xin cứ để ánh trăng vàng làm chiếu
mãi bờ đê hoa gạo đỏ tươi ngời
Nếu anh ở lại với tháng tư
thì em nhé, nắng hãy vàng thêm nữa
đừng gió mùa đông bắc thổi vu hồi
Nếu được ở lại với tháng tư
anh sẽ thôi những mơ mộng cũ
thôi ước ao đong đếm mây trời
Nếu cho anh ở lại với tháng tư
anh sẽ chính là anh - không cần tính
thẳng cánh cò ra đảo xa khơi
để tháng tư không cấu đau da thịt!

20/4/2013
HXH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét