Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Thơ NGUYỄN HIẾU

Phạm Thế Quang Huy

Thơ NGUYỄN HIẾU

Hà nội của tôi một thuả

Ngày ấy chưa tròn giọt bể dâu
Hà nội của tôi một thủa Bích câu
Phố Phái Hàng Cân xiên nghiêng chiều
Đoàn Chuẩn thu,ghi ta phiêu diêu

Hà nội, vẫn Hà nội thơm thủa thơ
Đòn gánh cong gạt sợi heo may
Dâm Đàm trâu vàng quầng chân chạy
Bách thảo mơ vàng mùi xoa kẽ tay

Cánh mai buông trắng bìa đậu phụ
Đào phai lả thúng xôi làng Gạ
Ngói mùi hài đâm toạc mây lá xen
Yên phụ đê khuya hương em

Lộc non trĩu biếc Thê Húc
Trăng móc câu huyền ngoặc Khuê Văn các
Ngõ Huyện ai người dạm ngõ chiều nay
Thêm kẻ nữa buồn day chén say

Đường về Chèm xa,rặng ổi thơm
Húng Láng ấm be rượu cậu
Gió bỡn áo dài nhài hoe đơm
Lóng ngóng đón dâu,mười giò trắng dơn

Sân nhà thờ xuân,ngẩn ngơ sáo sậu
Hai tao cải lương Kim phụng yếm xanh
Vua,tôi xụp xoạp cháo hành
Sực tắc đêm vỡ dòn Triệu Ẩu

Hà nội thoi vàng bóng nhẵn tay
Soi mặt mình thấy nhọn .Ai hay ?

Thơ Nguyễn Hiếu / Tác giả gửi bài

|

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét