Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Thơ BÙI HẠNH CẨN



Thơ
BÙI HẠNH CẨN


KHÔNG ĐỀ
Hỏi làm gì kỹ họ tên,
Sử tình chép lắm mà quên rất nhiều.
Gọi đi người gọi người yêu,
Phút giây gặp gỡ muôn chiều nhớ nhau.

MÂY
Ơ người sao nhỉ như mây,
Ném ngang mớ tóc mà bay tơi bời
Thảo nào khi hạt mưa rơi,
Làm cô gái đẹp cung trời lệ sa
Những gì lắng giữa lòng hoa,
Là hương duyên đấy hay là mây mưa...
Vườn trần may quá đong đưa
Gió vèo một trận tôi chưa quen người.

HẸN
Hẹn hò nửa phút đơn sai
Tiêu tan hết nhẵn mười hai tháng thề
Thử lầm lạc bước cung mê
Người không tới nữa, tôi về gặp tôi.


Thơ Bùi Hạnh Cẫn/ Hoàng Xuân Họa đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét