Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

Thơ Thanh Đoàn



THANH ĐOÀN

eMail: doanthanh1312@gmail.com


BIỂN XANH VÀ BỜ CÁT

Biển xanh hát bằng gió trời
Bên bờ cát trắng đón lời biển trao
Anh như con sóng dạt dào
bạc đầu vì muốn tan vào trong em !




NÓI Ở ĐỌI TAM *

Thân trâu mưa nắng kéo cày
Ăn giả làm thật tối ngày chưa tha

Một mai sức kiệt lực già
Xả thân lột lại mảnh da dâng đời

Sống cúi đầu chẳng nhìn trời
Chết lên mặt trống muôn nơi nghe mình !

* Đọi Tam: là một làng nghề làm trống bằng da trâu
nổi tiếng cả nước thuộc huyện Duy Tiên- hà nam



LỜI CHIM YẾN

Chấp chênh cũng thể chim trời
Đảo xa vách đá kiếp đời phong ba

Bao lần chắt ruột làm nhà
Bấy phen thân xác thổ ra máu đào *

Con người bầy đặt thấp cao
Càng dầy lễ nghĩa càng lao đao tình

Ở đâu cỗ tiệc linh đình
Người ta mượn nước dãi mình làm sang!

*Chim Yến chắt dãi từ gan ruột
hòa với huyết mình để xây tổ




VÔ ĐỀ

Tặng Đ


Trời còn xuân hạ thu đông
Quanh năm người chỉ bão giông một mùa

Trái vàng tưởng ngọt mà chua
Vừa mơn mởn sớm đã xua tay... chiều

Canh đời đặt cược bao nhiêu
Gom về lờ lãi là yêu lấy mình !


Thơ Thanh Đoàn/ Tác giả gửi bài
NNB vi tính giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét