Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Thơ Phan Chu Toàn


THƠ PHAN CHU TOÀN

Email: chutoan.lua@gmail.com
Điện thoại: 0982737608


.
LÃO BÁN ĐÈN DẦU
.
Lão ngồi đây bày bán đèn dầu,
Bày bán một khoảng đời yên lặng.
Nay đi vào xa vắng, biết có còn chăng…?
Kẻ lại người qua đưa mắt nhìn, bước đi vội vã!
“Ừ nhà cao, đèn điện,
Chỉ xót mỗi mình ta một lão bán đèn!”
Con bấc cạn dầu giờ tắt lịm,
Ống khói vươn chút quạnh quẽ hơi tàn.
Người đã tan!
Lũi thũi một mình đi về ngõ tối.
.
THƠ VÀ NHỮNG PHÚT CUỒNG
.
Ta gửi hồn vào thơ,
Khập khiễng đi và lăn lộn trên từng con chữ.
Nghe bước đời mệt lữ,
Dừng lại tựa mình trên tản suy tư.
Vũng hồn thơ bao mộng ảo thực hư,
Ở nơi đó ta lịm đi và tan biến.
Cùng hòa quyện…!
Ta cựa mình vùng vẫy,
Phá tan vách ngăn cản trở tâm hồn,
Đạp đỗ cho tan ra vỡ vụng cột trói lồng cảm xúc,
Cho thật gần những cặp môi hôn.
Ta bay lên cùng với mây trời,
Say ngắm tinh cầu, hớp cho đã đầy no nê thanh sắc,
Cho ngọn bút dâng trào lên chất ngất,
Cho rung lên chảy tràn não cân ta.
Phút qua đi sự vật vẫn điều hòa,
Trộn trạo, ngủ vùi trong xí xóa.
Ta lơi mình trong khoảng không nghiệt ngã,
Vết mực sầu đọng lại chút bâng khuâng.
.
ĐÊM HÀ NỘI KHÔNG EM
tặng em gái
.
Hà Nội không em đêm nay lạnh lắm!
Một mình anh đếm bước giữa đơn côi.
Phố không tên nay vắng bóng em rồi,
Nghe cay đắng vào hồn anh chầm chậm.
Trời rượi buồn mưa rơi dài, giọt thấm…
Từng dòng sầu chảy ngược đọng vào tim.
Ở nơi đây anh cứ mãy đi tìm,
Dư hương cũ mang về đây chút nắng.
Tìm kí ức một mùa hoa sữa trắng,
Hẹn một ngày đôi ta sẽ có nhau.
Còn không em khi dĩ vãng phai màu?
Khối tình anh đem trao em nỡ vứt.
Tiếng hát buồn khi cung tơ đã đứt.
Có ai ngồi để nắn phím so dây?
Thôi đã hết, từ đây thôi đã mất!
Đêm Hà Nội không em nỗi nhớ vơi đầy!
.
MÙA HẠ TRONG ĐÔI MẮT EM
(Tặng NL)
.
Anh tìm trong đôi mắt em trời mùa hạ
Ve ngân điệu nhạc trầm tha thiết quá !
Cánh phượng hồng phe phẩy gọi mùa sang
Nắng vàng - trải dài lối nhỏ
Nhẹ nhàng đùa tóc ai…
Buôn dài trong gió !
Anh tìm trong đôi mắt em trời mùa hạ
Chim nói gì với lá
Cho cây khẽ lao xao
No gió cánh diều bay vút tận trời cao
Cho hoa cỏ cùng quyện chung hương sắc.
Anh tìm trong đôi mắt em trời mùa hạ
Cơn mưa đầu mùa trắng xóa
Tuổi thơ nào cắp sách dưới màng mưa
Rong ruổi sớm trưa
Nô đùa và mộng mị.
Góp vào đời thêm một phần ý vị
Em là em, là mùa hạ lòng anh
Anh tìm trong đôi mắt long lanh
Trời mùa hạ và hồn anh lạc lõng.
.
MỘT GÓC QUÊ
.
Con đò cũ nằm im nơi bến vắng,
Đợi khách giang hồ quay gót trở về đây.
Lá thu rơi trên mặt nước sông đầy,
Thu, thu đến còn bao nhiêu thu nữa?
Hẹn, cứ hẹn nay lần rồi mai lựa,
Cứ âm thầm năm tháng lại qua mau.
Ngày con đi mắt mẹ ngấn lệ trào,
Ở nơi ấy chắc mẹ giờ vẫn đợi!
Đã bao mùa thu qua, đông tới,
Mùi khói nồng ai nhóm bếp chiều hôm?!
Bóng ai gầy thấp thoáng dáng lưng khom?
Mâm cơm chiều đũa một đôi, bát giờ một bát.
Nơi xứ người tha phương đời lưu lạc,
Ngọn lửa lòng mẹ hãy giữ cho con.
Vững bước đi trên muôn dặm đường mòn,
Đừng hờn con! Một ngày về nơi ấy.
.
THƠ PHAN CHU TOÀN
NGUYỄN VĂN HÒA (PHÚ YÊN)- ĐỌC CHỌN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét