Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Thơ Phạm Văn Hiền



PHẠM VĂN HI
ỀN
đt: 0914005245
.
Tâm lực
.
Trong tận cùng khổ đau ta ngộ ra lẽ sống
Trong vô cùng tuyệt vọng ta phản xạ vươn lên

Không than van, không oán trách, chẳng ưu phiền

Danh nhân chân lý trong hiện thực
Vinh quang nào cũng đi lên từ tâm lực
Trai nhả ngọc từng đau khổ ở biển sâu

Hạnh phúc đời này chẳng ở xa đâu:

Ở con người có ý chí và làm ăn lương thiện
Đức Phật Thích Ca cũng đã dày công tu luyện
Mới vượt được qua bể khổ cuộc đời

"Nhân sinh tiểu thiên địa" con người sống phải hòa hợp với đất trời

Và sức khỏe vốn quí hơn tất cả
Thiền học, yoga không có gì quái lạ
Ai luyện thành rồi mới thấy kết quả khôn lường

"Sinh ký, tử qui" sống thác lẽ thường

Sống gian ác ,thác linh hồn vất vưởng
Vũ trụ con người trường sinh cộng hưởng
Được mất bại thành lực hướng về tâm

Đời người phạm lắm lỗi lầm

Tu tâm tích đức, sống thanh thản đời.
.
Mẹ quê trên trời
.
Chân chim sâu mắt mẹ già
Tóc chòm mây lợp bóng tà dương trôi

Lưng còng cong cả vòm trời

Tay
mò lượm hạt lúa rơi cuối mùa
Một đời dãi nắng dầm mưa

Một đời đi sớm về trưa một đời

Nuôi con ăn học nên người

Thương con mẹ chẳng một lời than van

Giờ mẹ an giấc suối vàng

Nhìn di ảnh mẹ con càng tái tê

Dòng đời xuôi ngược mải mê

Nhìn mây bay thấy mẹ quê trên trời.
.
Thơ Phạm văn Hiền/ Tác giả gửi bài nnb vi tính giới thiệu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét