Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012

Thơ không chỉ là bóng đá với Nguyễn Thái Sơn



Thơ không chỉ là bóng đá 

Nguyễn Thái Sơn



NHẦM

Trước trận đấu một còn một mất
cầu thủ hai đội dâng lễ cầu xin NỮ THẦN CHIẾN THẮNG

lễ vật bên nào cũng…nặng
phong độ, tài năng hai đội như nhau

Thần Nữ phân vân
Thần Nữ lưỡng lự
trán gợn mày chau

mắt chợt sáng lên
Nữ Thần nheo mắt
mỉm cười
bí hiểm...

Đội Áo Xanh thắng năm bàn cách biệt
Đội Áo Xanh thắng đậm đến không ngờ
Đội Áo Xanh
           toàn những cầu thủ đẹp giai
                      hàm xanh rì râu ria
                           mép vàng mượt lông tơ

hai đội bóng đến từ những châu lục xa sôi

đặt nhầm lễ vật trước bệ thờ NỮ THẦN TÌNH ÁI !... (*)

 

Giải Vô địch Bóng đá Thế giới, 2006

___________________________________________

(*) Trong danh sách các vị Thần trên đỉnh Olympus có “Nữ thần Tình Yêu, Sắc Đẹp & Dục Vọng”  (Thần thoại Hy Lạp là Aphrodite), (trong Thần thoại La Mã là Venus).

 


KHÔNG CHỈ VÌ MỘT MÀU CỜ !           
                  
Năm trước phụng sự sống chết dưới SẮC CỜ này
năm sau có quyền tôn vinh MÀU CỜ khác
không buộc phải trung thành
chớ coi vậy là quay lưng, phản trắc !
những gì “đời” không chấp nhận
ta tạm kiếm tìm trong thể thao!

khoác áo Đội A
tiền đạo nổi tiếng ấy ghi gần trăm bàn thắng
cùng đồng đội nhiều lần vô địch,
đầu quân cho Tỉnh B
lại vài chục lần sút tung lưới cầu môn “đội cũ”
cúp vàng theo anh về đội Áo Xanh
chưa lần nào trở lại bên Áo Đỏ…

ra nước ngoài thi đấu
thành tiền đạo “sát thủ” một thời
trước mũi giày của anh
khung thành những đội bóng cũ chao đảo ngả nghiêng sụp đổ…
anh thỏa sức “hủy diệt” những gì đã từng xả thân bảo vệ

màu cờ và sắc áo
có toàn quyền
                     mặc - cả
                               mua - bán
                                               đổi - thay
và cống hiến hết mình cho màu cờ ấy
đồng đội - đối phương, bên kia - bên này
                                                        thay vai
                                                               đổi chỗ…

không mảnh lụa vuông vải màu mè sặc sỡ nào đẹp như bãi cỏ xanh
không luật lệ nào nhân ái công bằng như trong
                                     Đua Ngựa, Chọi Gà, Đá Bóng …
không có hội hè đình đám lễ lạt nào
quần chúng lại tự nguyện tham gia đông vui
tự do KHÓC
tự do CƯỜI
tự do ỦNG HỘ
tự do BÀY TỎ
được công khai PHẪN NỘ…
như ở ĐẤU TRƯỜNG
trên SÂN CỎ !

Sài Gòn, 17/3/2010. Sửa lại: 6/2012

Thơ Nguyễn Thái Sơn/ Tác giả gửi bài/
nnb vi tính giới thiệu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét