Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Thơ NNB/ 108 khúc tặng Liên/ Bài 61-70

nguyễn nguyên bảy
THƠ
108 KHÚC TẶNG LIÊN


61
HOANG TƯỞNG


Giường đau anh thử lãng quên
Bao nhiêu tươi đẹp bên em
Những ngày
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Dung dăng đi dưới vườn đầy nắng hoa
Những ngày đằm thắm đôi ta
Nằm bên nhau dưới mái nhà trời cho
Bao nhiêu mơ mộng vu vơ
Diều đánh võng
Võng hát thơ
Những ngày
Vẫn em nằm đó
Anh đây
Làm gì có cảnh chân mây cuối trời
Mới hay hoang tưởng em ơi
Thử sao được trái tim người yêu nhau.

(Sách Nhật Nguyệt. NXB Văn Học)

62
NỢ TRĂNG


Tình yêu hai chúng mình
Không ngôn từ mây gió
Không ngọt ngon cám dỗ
Mộc mạc lời trăng rằm
Mà nên duyên tri kỷ
Mà nên tình tri âm
Vầng trăng con mắt nhìn
Như thần linh chứng giám
Mỗi khi gặp hoạn nạn
Lại nhìn vầng trăng treo
Mỗi khi tắt lửa yêu
Lại gọi trăng xin lửa
Nợ trăng chỉ trả đủ
Thủy chung yêu một đời.

(Sách Nhật Nguyệt. NXB Văn Học)

63

TÓC ƯỚT


Gội đầu đêm tóc ướt
Anh ngồi hong tóc ngóng em

Suốt ngày anh đi ngang dọc
Bụi bặm nhân gian mưa nắng cuộc đời
Anh là người tình thế nào em ơi
Gối nhơ bẩn lên tóc em thơm sạch

Đôi tay gối đầu anh đôi tay từng khóc
Tê buốt thịt da hương vị cuộc đời
Đôi tay ru anh như ru trẻ ầu ơi
Cay đắng xem là hạnh phúc

Tóc khô rồi
Cho anh ngồi thêm chút
Ngắm em than thở nỗi thương em

(Sách Nhật Nguyệt. NXB Văn Học)

64
SÔNG MÊ BẾN LÚ

Ngã vào trong say xõa tóc
Thịt da nào chẳng bếp lửa hương cây
Xác thân mời gọi

Giá đừng có những lời ngọt lợ
Anh đã lừa được mình đây chính là em
Để nhắm mắt mềm lòng

Hiện giữa thinh không
Em ôm mặt xấu hổ đỏ rực
Cháy khét từng cọng tóc

Lời ngọt lợ vẫn ru anh
Phù thủy những ve vuốt lửa
Anh cố cháy mà không thể cháy

Gió gõ cửa
Trong thinh không không em
Chỉ còn thoảng mùi khét tóc cháy

Anh nắm mùi khét ấy
Trước mặt sông mê sau lưng bến lú
Bâng quơ một tiếng gọi đò

(Sách Nhật Nguyệt. NXB Văn Học)

65
TẶNG TÌNH


Anh là mãi của riêng em
Đôi khi dại dột đỏ đen với đời
Đôi khi cám dỗ gọi mời
Sông sâu ai lặn cả đời được đâu
Sông tình em đã bắc cầu
Không em đất đắp nên lầu cho ai
Bởi đâu anh có ban mai
Ô mây che nắng và vài giọng chim
Bởi đâu anh có niềm tin
Vượt qua sông rộng trăng nhìn âu lo
Bởi đâu tình viết thành thơ
Điệu vần tuôn chảy dâng cho cuộc đời
Bởi đâu anh biết mỉm cười
Với bè bạn với khắp người lạ quen
Bởi vì anh được yêu em
Tình yêu dạy chúng ta nên con người

(Sách Nhật Nguyệt. NXB Văn Học)

66
MẮT TÌNH


Trông theo từng bước anh đi
Lo thuyền ra bể tứ bề buồn hiu
Lời yêu từ tấm lòng yêu
Người đi hẹn lúc buồm reo thuyền về

Mắt yêu sóng sánh vỗ về
Đọc trong mắt ấy lời thề lứa đôi
Như gương tôi thấy hình tôi
Yêu sao cho xứng là người được yêu
 
Anh đem đôi mắt em theo
Biển cồn cứu rỗi đã bao nhiêu lần
Mắt tình đầy phúc Thái Âm
 
Mắt ơi anh gọi nghe gần như van
Đừng thương lo quá cho anh
Người đi thẹn với mắt xanh người chờ

(Sách Nhật Nguyệt. NXB Văn Học)

67
LÃNG DU

 

Chân đang đi bốn phương trời
Bỗng say nghiêng ngả tiếng cười hát thương
Dừng chân mượn chuyện hỏi đường
Lời không giấu nổi mắt bồn chồn yêu
 
Cớ rằng trời đổ về chiều
Xin chim mượn cánh bay theo về rừng
Lại xin mượn tổ ngả lưng
Lại xin góp gạo thổi chung một nồi

Có rồi tổ ấm đời tôi
Lãng du ngừng bước để rồi ngắm em
Ván tình đã đóng nên thuyền

Cùng ra biển nhé mời em động chèo
Chuyện rằng một lãng du yêu
Qua bao ghềnh thác vẫn niêu cơm vàng
 
(Sách Nhật Nguyệt. NXB Văn Học)

68
THƠ YÊU


Thực ra nét đẹp mùa xuân
Là em tiếng lục huyền cầm mây mưa
Thực ra nét đẹp của thơ
Em trong vắt mắt bến chờ đò sang

Đôi khi xuân quá vội vàng
Đàn căng dây đứt lỡ làng sợi thương
Đôi khi thơ cũng tầm thường
Đổi ngon cơm rượu để buồn cho ai

Cái tình là cái tình đời
Chờ đò bến đã nói lời yêu sông
Sông trôi tiếng đàn mênh mông
 
Sóng yêu tri kỷ ngân lòng tri âm
Mắt tình vì thế nhìn xuân
Nắng mưa hoa cỏ là em bốn bề

(Sách Nhật Nguyệt. NXB Văn Học)

69
BA KHÚC RU


1
Thiết tha một chiếc lá vàng
Sáng nay bỗng rụng ngỡ ngàng trước sân
Thương em rơi một ngày xuân
Tiếc lá em đứng soi tần ngần gương

Đời người trong lẽ tự nhiên
Trôi đi để nở sinh thêm cuộc đời
Dẫu biết phải vậy anh ơi
Lá tha thiết chẳng muốn rời cành cao

Đừng bàng hoàng tiếc chiêm bao
Hoa kia giữ mãi ngạt ngào được chăng
Đừng hỏi đời mấy tấc gang

Chưa xanh lá đã vội vàng để rơi
Tặng em một triết lý vui
Mỗi một ngày đời sống thoả hát ca

2

Tháng tận chạp đã sang giêng
Bệnh qua em dẫn ra thềm đón xuân
Em hao gầy đến nửa phần
Sao cười em nở đẹp gần như mơ.

Vần buồn gieo ở trong thơ
Đôi ta thành truyện ngày xưa kể truyền
Rằng: Nàng lội biển trèo non
Cứu chàng dâng cả xác hồn thương yêu.

Vì không thể mất những chiều
Sóng hoan hỷ biển sóng theo thuyền về
Lửa cười cá nướng thơm quê.

Sân trăng tình lại ngồi kề bên nhau
Mái đầu lại chụm mái đầu
Xanh tươi hoa cỏ kể câu chuyện tình.

3

Có em anh có ban mai
Một trời chim hót giữa đời đang yêu
Có em anh có buổi chiều
Hoàng hôn tím đỏ lặng thêu giữa rừng

Có em tủi tủi mừng mừng
Khỏi than thở nỗi chưa từng được yêu
Có em như có tín điều
Thuyền đời phải vượt bao nhiêu thác ghềnh.

Bao dòng xin cảm ơn em
Lại bao dòng muốn vì em tiếp vần
Hải âu một cánh chim xuân.

Một trời chim gọi lâm thâm mưa về
Quà tình vài khúc hát ru
Môi em nở nụ ngủ chờ ban mai.

(Sách Nhật Nguyệt. NXB Văn Học)

70
BA BÀI TỰ SỰ


1

Anh đã tường ngủ vĩnh hằng tôi
Cũng là ngủ vĩnh hằng thơ
Một kẻ giã từ đời không trăng trối
Một người vĩnh viễn xóa tên thơ.

Em tát má anh bằng những môi hôn
Rồi vỡ òa tiếng khóc
Anh kịp hiểu những điều trong nước mắt
Thơ và anh chưa thể chết lúc này
 
Em đã trả lại anh cho đời
Đã trả lại dòng thơ thủ thỉ cho yêu
Cái chết bỗng thành hèn nhát.
 
Tình yêu đi với anh cùng trời cuối đất
Nắng vàng vàng rực sau mưa
Nụ hoa vươn cành hát 

2
Em chính là hơi ấm của đời tôi
Thiếu em trái tim tôi lạnh cóng
Bữa tiệc yêu bao nhiêu rượu đắng
Em uống đắng chung tình
 
Chung tình khơi chảy mạch đời anh
Dòng chảy kiệt dần thổ lấp
Mềm oặt đêm đông chờ chết
Rạng mặt trời tia nắng em soi

Em chính là hơi ấm của đời tôi
Tôi bồng ãm tình em sát ngực
Linh cảm trái tim khao khát

Dần dà khao khát ấy cháy lên
Lò tình thức lửa
Đời người ấm áp đông qua

3
Gặp em nắng lên con sào
Em là bóng đa ngọn gió
Một ngày đời có là bao
Biết yêu bao nhiêu cho đủ

Tiếc những tháng ngày cờ bạc
Đồng tiền tuổi trẻ còn đâu
Tiệc đời chưa chi đã hết
Lúc tình ngập lụt tình nhau

Đêm chung nhau giấc mơ con
Ngày nhìn chung nhau vòm trời
Thức ăn là những thơm yêu

Xin đừng hỏi anh vì sao
Viết hoài chuyện tình hai đứa
Anh còn gì khác tặng em

(Sách Nhật Nguyệt. NXB Văn Học)

Thơ nnb/108 Khúc Tặng Liên   Góc riêng tư nguyennguyenbay.blogspot.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét