Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Thơ TÔN NỮ KHUÊ

Thơ
TÔN NỮ KHUÊ

VU LAN QUÊ MẸ

Hôm nay về giỗ Mẹ
Thấy buồn buồn nhớ nhớ đến rưng rưng
Nắng hoe hoe bờ tre trải bóng
Trên đường về hoa mướp đã đơm bông...
Con, con chim non ngu ngơ rời tay mẹ
Đang nghiêng mình vỗ cánh phía trời xa
Cánh én về với mùa xuân tủi dại
Lòng vấn vít cánh diều xưa
Lập Đông qua tóc mẹ ngả màu mây
Giờ chải tóc trên khung trời cực lạc
Mẹ ơi!
Nhân phẩm của chúng ta là thái độ đối với mẹ
Ngày báo hiếu con chạnh lòng sám hối.

MINH TRÍ
 
Con là con chim cu cườm,
Đẹp trai và thông minh của ba mẹ
Ngày sinh con, mẹ tưởng phải giã từ
Và nói lời vĩnh biệt
Nhờ ơn trời
Mẹ còn, con cũng không mất
Một niềm tin yêu diệu kỳ
Một bầu trời xanh tuyệt diệu
Ta sẽ có một đấng tu mi
Minh ở Trí
Đẹp ở lòng
Trong ở mắt
Nếu tất cả những ước mơ của các bà mẹ tựu thành
Thế giới đều là vĩ nhân
Và con
Là người mà mọi người đều mong đợi.

Thơ Tôn Nữ Khuê/ Trùng Trùng Vân đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét