Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Thơ Nguyễn Minh khiêm Ba ngày hành tinh đen



Thơ
Nguyễn Minh khiêm

Ba ngày hành tinh đen

Nếu có thật ba ngày hành tinh đen
Vào dịp dáng sinh
(Ngày 23, 24, 25 tháng 12, năm 2012 Như NASA dự báo)
Thì lần đầu tiên
Ta thấy một đêm dài ngoài tưởng tượng
Ta được sống một đêm Nam Cực ngoài tưởng tượng
Ta được sống một đêm Bắc Cực ngoài tưởng tượng

Dù bấy lâu nay
Ta đã sống trong một hành tinh đen hơn ta tưởng
Bài hát nào cũng khát khao ánh sáng
Giấc mơ nào cũng phủ một màu đen
Tội ác và chiến tranh
Rùng rợn và hắc ám

Nếu có thật ba ngày hành tinh đen
Đó không phải là ngày hủy diệt
Đó không phải là ngày trái đất này tận thế
Cũng không phải một khoảnh khắc thống nhất ngân hà
Không phải một khoảnh khắc chuyển giao vũ trụ
Bằng một vụ nổ Bigbang mới
Càng không phải
Sau ba ngày hành tinh đen
Những con người sống sót phải thích nghi một thế giới hoàn toàn mới
Bắt đầu lại từ thời nguyên thủy

Có một điều rất thật
Nhân loại đã quá nóng
Nhân loại đã quá lóa
Nhân loại đã quá điên khùng
Nhân loại đã quá dã man để guồng đến văn minh
Một nửa trái đất mang giấc mơ chạy trốn
Một nửa trái đất mang giấc mơ cướp giật
Một nửa trái đất mang giấc mơ chết đói

Hãy lắng nghe tiếng người sống trên hành tinh
Còn bao nhiêu giữ được tiếng người
Bao nhiêu mang tiếng thú
Bao nhiêu bàn tay ấm áp tình người
Bao nhiêu bàn tay chỉ toàn móng vuốt

Thánh sinh ra còn nhiều hơn những người khốn khổ
Chúa sinh ra còn nhiều hơn những người khốn khổ
Bồ tát sinh ra còn nhiều hơn những người khốn khổ
Các Đấng Cứu Thế sinh ra còn nhiều hơn những người khốn khổ
Nhưng mọi bức tượng đều đứng cao hơn nước mắt

Loài người thi nhau đưa tàu lên Sao Kim, Sao Hỏa làm gì
Thi nhau đưa vệ tinh lên dày đặc vũ trụ để làm gì
Phải chăng đi tìm xem trái đất chết bằng cách nào nhanh nhất

Nếu có ba ngày hành tinh đen
Đó là thời khắc
Để con người tĩnh tâm trở lại
Suy ngẫm
Sám hối
Tự trừng phạt
Tự gột rửa

Hãy hủy diệt những kho vũ khí
Hãy hủy diệt những học thuyết bá quyền
Hãy xóa bỏ những biên giới màu da
Hãy dỡ bỏ những bức tường ngôn ngữ

Hãy băng bó cho nhau những vết thương
Hãy trút bỏ hận thù
Hãy nắm tay nhau thật chặt
Hãy hôn nhau
Hãy nồng nàn với nhau
Hãy đắm đuối nhau
Hãy dâng hiến cho nhau
Chỉ nói một thứ tiếng
Thứ tiếng của tình yêu
Chỉ có một ngôn ngữ
Ngôn ngữ của hòa bình
Chỉ có một sẻ chia
Sẻ chia điều bất hạnh
Chỉ có một tụng ca
Là tụng ca hạnh phúc

Đó là ngọn lửa duy nhất cần giương lên trong cơn hoảng loạn của vũ trụ
Đó là thứ trật tự duy nhất cần làm trong cơn hoảng loạn của vũ trụ
Đó là sự cân bằng duy nhất trong cơn hoảng loạn của vũ trụ.


19,11.2012

Thơ Nguyễn Minh Khiêm/ Tác giả gửi bài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét