Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Thơ NÔNG QUY QUY



Thơ
NÔNG QUY QUY


TUỔI  HỒNG


Mùa thu trong chiếc khăn xanh
Ai choàng hờ hững vòng quanh vai mềm
Những hàng cây đợi nắng lên
Hương bình minh khẽ hát trên cỏ hồng

Sương còn núp giữa đồi thông
Như chở buổi sáng mênh mông đến trường
Tiếng chim nào phía gác chuông ?
Đơm vào ngày mới phố phường lao xao

Tuổi hồng mắt biếc ngọt ngào
Mang hồn giấy mới xôn xao tới trường
Tóc dài, xe đạp, triền sương ...
Để lòng lữ khách bên đường bâng khuâng

Se se chút lạnh trong ngần
Làm rơi cánh nắng lên vần thơ sương
Sớm mai thả hết sắc hương
Trên tà áo lụa về vườn chiêm bao.


VIẾT Ở PONAGAR

Về thăm lại đồi cù lao đẫm gió
Ngắm mây trôi qua phế tích Chăm-Pa
Ngày tháng cũ, bềnh bồng trên tháp cổ
Dấu xưa trầm,hư ảo Po-na-gar*

Ngày thắp nến lung linh ngàn mắt nhớ
Cây thị già chờ lễ hội tháng ba
Màu nắng ấm soi nghiêng từng lối nhỏ
Vai em gầy trong thổ cẩm kiêu sa

Còn da diết một phương trời mây trắng
Vũ điệu nào rộn rã Man-da-pa** ?
Qua dốc đá nửa chừng chân bước chậm
Cung bậc ngày, lặng lẽ dấu thi ca ...

Mùa xuân thắm trên bàn tay em ấm
Áo giai nhân bay trắng một thiên đường
Chiều sóng sánh... hồn gạch nâu trầm lặng
Dẫn hương về tầng tháp cổ chơi vơi.

* Tháp Bà Nha Trang
** Sân  tổ chức lễ hội

Thơ Nông Quy Quy/ Dung Thị Vân đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét