Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Chùm thơ thế sự của Nguyễn Khôi

Thơ
NGUYỄN KHÔI


NHỚ NHÀ THƠ TỐ HỮU

Tặng : Tiểu Muội & B

"Hiền Vương" - các "đệ " gọi Anh (1)
"Vua" - trùm văn nghệ "Anh Lành" hiền khô !
Trái tim "Từ ấy" đến giờ
Miết "theo chân Bác" nhả thơ dạy Đời...
Thép gang "Tuyên huấn" một thời
"Nhân Văn Giai Phẩm" tơi bời gió mưa
Sang "làm kinh tế " u ơ
"Giá -Lương- Tiền" để bơ xờ Quốc Quân !
*
Về hưu làm "Phó thường dân"
"Một tiếng đờn" những bần thần riêng ai
Tiếng thơ hay tiếng thở dài
"So dây"...ngỡ sánh ngang tài Tố Như ?
"Anh Lành" nghe nói hiền khô ? !
-----
Theo Ngô Thảo : "Dĩ vãng phía trước "
nxb Hội Nhà Văn-2011, trang 59.
Góc thành nam Hà Nội , 4-11-2012
Tưởng niệm 10 năm Nhà thơ Tố Hữu qua đời

VỚI  Nhà thơ V.MAIAKOVSKI

(Tặng : Nhà văn Lê Xuân Quang - Berlin)

"Làm Cộng sản
mà chỉ sống
với cái bây giờ
thì đã lâu
đời chúng ta
tổng kết" - (M)
*
Đi lại ở Léningrad (xưa)
đôi khi
gặp Maiakovski
ở ga mê tờ rô
ở ngã ba, ngã tư
trong Bảo tàng cách mạng
Chàng thi sĩ
mắt gườm gườm
sừng sộ
như ném thơ
vào
mặt kẻ thù giai cấp !
ÔI, Nhà thơ nhiệt huyết
Với thủy binh Sa hoàng
Anh hô : quay trái !
Với đồng chí
Anh thúc phi ngựa xông lên
Với kẻ mới nắm quyền :
"Tôi cắn xé bọn Quan liêu như chó Sói".
Cờ đỏ búa liềm
tung bay phơi phới
hiên ngang Lénine
đến cô nàng Lili Brik
phải ghen ! ?
Phê phán Ê xê nhin:
"trên đời này /chết/chẳng có gì là khó
Xây dựng cuộc đời/ còn gian khổ nào hơn !"
ÔI Mai a
Vĩ đại yêu thương
Vĩ đại cả hận thù !
*
ÔI Liên Xô 75 năm
Chủ nghĩa xã hội
hết thời
Cơ chế thị trường tiến tới...
Đời
đang cần những Maiakovski mới
Quật thơ
vào
Lũ Tư sản đỏ .

Hà Nội 7-11-2012
Kỷ niệm 95 năm CM tháng 10 Nga

VẲNG TIẾNG ĐÀN BẦU


“Chữ nghèo chẳng dễ hiểu đâu
Xa sâu như tiếng đàn Bầu trong đêm”

(Lý Phương Liên)


Đàn Bầu vẳng tiếng phiêu diêu
Một dây tưng tửng bao nhiêu là tình
Mình nghe mình thấu đời mình
Cái duyên quê kiểng tỉnh tinh phận nghèo *
Ai không có lúc bị nghèo ?
“Ăn chia tem phiếu” (1) đói meo một thời
Lương còm, xài “Lý tưởng” thôi
Tương lai xa tít chân trời Liên Xô (2)
Giao thừa thưởng thức “tiếng Thơ” (3)
Đàn Bầu thánh thót lửng lơ bổng trầm
Nhớ quê , chẳng thể về thăm
Kiến bò bụng Lép …âm thầm thương ai
Đường đi bom đạn dặm dài
Những mong đỡ khổ : ngày mai Hòa Bình… *
Bây giờ sống đã vung vinh “
Thị trường” rộng mở…đâu mình với ta
Nhà giầu thả sức xa hoa
Dân đen nheo nhóc…nhẩn nha tối ngày.
Bây giờ tay chẳng bắt tay
Mặt vênh phố thị, ngâu vầy dáng quê. *
Đàn Bầu ai gảy ai nghe
Gió lùa nhà trống…tái tê tiếng đàn…(4)

(1) Thời bao cấp “XHCN” (xếp hàng cả ngày)

(2) Liên Xô -CCCP (cho các cháu phá)
(3) nghe Thơ chúc tết…
(4) tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống


Quê, mùa đông bão Giá & Lạm phát- 2011

(*) Nguyễn Khôi, có thơ in trong Thơ Bạn Thơ 1 và
Văn trong Văn Bạn Văn 1/ Nguyễn Nguyên bảy chủ biên/
NXB Văn Học ấn hành 2012-2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét