Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Thơ Trần Trương/ Hội ta là Hội..



HỘI TA

Trần Trương (*)


Hội Ta là Hội Nhà Văn
Chứ đâu phải Hội Nhà Ăn, ghé vào
Hội Ta không thể tầm phào
Đâu phải “ cụ” nào cứ thích là…vô
Hội Ta đâu phải xe thồ
Chở Văn láo nháo ,chở Thơ làng nhàng
Hội Ta đâu phải Hội ..Quan
(Về hưu tao lại …chuyển sang..với mày)
Hội Ta không thể bài bây
Cứ ngấm.. “hổ cốt” là đây ..tán thành
Không thể nửa dấm , nửa chanh
Để nàng  đưa đẩy, để anh thập thò
CHẤP HÀNH xin chớ lơ ngơ
Đừng ban “ơn huệ” bằng nhờ .. “lót tay”
Năm nhăm(55) năm một bề dày
Hội ta đông đúc mỗi ngày một vui
Nhưng văn chương lại tụt lùi
Thơ khoe HIỆN ĐẠI xa rời ca dao
Văn thì toàn SEX đưa vào
Cứ tưởng “trẻ hóa”, khác nào trẻ …con
Rồi thì hội thảo véo von
Bốc thơm nhau đến tận  hòn núi cao
Rằng văn có biết không nào
Quan thì tham nhũng ,đồng bào thiếu ăn?
Hội TA là Hội Nhà Văn
Cái TÂM phải sáng cái TẦM phải cao
Giúp nhau bút lực dồi dào
Để TA mãi mãi tự hào HỘI TA…


(*) Thi sĩ Trần Trương, tuổi lứa U80, hiện vẫn phải nai lưng gánh vác việc Hội tại Tạp Chí Thơ HNVVN. Tội nghiệp cho thơ và người thơ quá. Xin chia sẻ..
Nguồn: trannhuong.com

2 nhận xét:

  1. Các bác ơi! Vào khoảng đầu thế kỷ mới này nhà thơ YT còn viết bốn câu:
    - Ghét nhau cùng chiếu không ngồi
    Cùng chai không uống, cùng nồi không ăn
    Chỉ trừ cái Hội Nhà văn
    Ghét nhau như... (ấy) vẫn lăn xả vào!
    YT
    Trả lời
  2. BUITHISONLC
    Nov 6, 2012 3:11 AM

    "HỘI TA" dù ở rất xa
    Mong tình THƠ mãi chan hòa thân thương
    Xin đừng dở dở ương ương
    Lai căng vọng ngoại, xem thường bình dân
    Đừng vì tiền phải ôm chân
    những kẻ danh hão, cái tâm nông choèn
    "HỘI TA" đừng có đua chen
    cứ đọc tác phẩm, sang hèn biết ngay
    " HỘI TA" ở khắp đó đây
    Chở đạo trên chuyến đò đầy nghĩa nhân
    "HỘI TA" ngự ở trong TÂM
    những người yêu quý tinh thần văn chương...
    ------------------
    comments của BUITHISONLC trên blog haixuanhxh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét