Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2012

Thơ TRẦN VĂN THUYÊN



Thơ TRẦN VĂN THUYÊN   
DT 0904592070

.
THƠ CON VÀ LƯNG MẸ

Mẹ già lệch bước liêu xiêu
Nên thơ con cứ liêu điêu lệch vần
Chiều nay lòng dạ bần thần
Dáng còng lưng mẹ cong vần thơ con

Thơ con cõng nắng qua non
Lưng mẹ cõng cả chúng con vào đời
Thơ thơ thẩn thẩn lời lời
Không bằng lưng mẹ suốt đời cho con.

CÁM ƠN MƯA

Nắng hanh bỗng đổ mưa rào
Tránh mưa anh vội nép vào dưới hiên
Dáng ai trông đến là hiền
Lưng ong áo mỏng như tiên giáng trần

Ngập ngừng lòng dạ phân vân
Lựa lời ướm hỏi ý gần lời xa
Em cười em nói qua loa
Nhà em phía ấy cách ba phố này
Tạnh mưa em vội đi ngay
Kể từ ngày đó chim bay phương nào ...?

May nhờ còn có trời cao
Đổ mưa em lại nép vào vai anh !...

Thơ Trần Văn Thuyên/ Tác giả gửi bài
nnb vi tính giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét