Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Thơ Hưởng ứng sách THƠ BẠN THƠ 2/ Thơ Huy Dung


thơ HUY DUNG
.
ĐẾN TẬN CÙNG

Có người dỡn dám to mồm ngồ ngộ

“Trời bầy đặt ái tình rõ linh tinh
để “giống người” quên kiếp tạm phù sinh!

Em biết không, dù cắt chia anh đến tận cùng bé nhỏ

một mô hoặc tế bào, phân tử hay nguyên tử
một hạt e1lectron, positron,nơtron, hay proton

Bé hơn như “hạ hạt” không khối lượng là hạt Higgs (2012)

thì “tí teo” cùng tận nào cũng trong xanh
cũng mang tình em với anh

NỖI BUỒN TIÊN NGA

Xa Lưu, Nguyễn
tiên nga buồn
lệ thiên thai tuôn xuống cõi trần
Ngân Hà dải lủi mờ xa tầm vũ trụ
sao Kim cũng chệch ngoài quỹ đạo thời gian.


CHƠ VƠ

Nhưng thôi, em ở lại, anh xa
Hoa sắp héo, rồi đầu bạc phơ
Dương thế muôn tình ái phai mờ
Người đời mang nghiệp chướng chơ vơ.


GIÓ LÙA

Từng nguyện trọn đời chăm sóc nhau
đời khổ ải, tình tan biến mất.
Một mai khe cửa gió lùa vào
tự chắn che đừng thẹn, tim chân thật.


CÂY CẦU VÀ DÒNG NƯỚC

Cầu ở lại thương dòng cứ chảy mau
xa thật rồi, hồn vẫn mãi bên nhau.
Sáu mươi năm, cạn kiệt dòng. Cầu nát
Mà nghĩa cũ tình xưa, nước nhớ cầu.


GIỖ ĐẦU

Cúng em, về giỗ đầu
ngõ tre buồn chết lặng
hương ngút khói lên cao
mây tận ao sâu vắng
âm dương ngỡ thấy nhau?


BA NỖI KHÁT YÊU
 
Có cơn khát dữ dằn dằng dặc gây đau đớn
nhưng nỗi khát dài vô cùng lớn  
là nỗi Khát tình yêu

Khát tình yêu đôi lứa 
(như thuở nằm nôi khát sữa) 
Khát tình yêu Tự do và Tầm nhìn xa
(từ mộc mạc tới cao siêu)

Và thiêng liêng thay, Khát tình yêu 
Việt Nam Tổ Quốc trong tim mỗi chúng ta
(không phân biệt trẻ già, trai gái, xưa nay)

Nỗi khát này
hào hùng mà đau xót, đã xây nên lịch sử bề dày 
nền độc lập chủ quyền, vẹn toàn lãnh thổ giang san 

Mà nay lại sẵn sàng 
đối mặt rành rành những động thái xâm lăng 
trên Biển Đông dậy sóng!
Những nỗi ‘Khát tình yêu’ mãi mãi là lẽ sống.
.
Thơ Huy Dung/ Tác giả gửi bài
nnb vi tính giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét