Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

Chùm thơ tham gia THƠ BẠN THƠ tập 2/ Thơ Đào Mạnh Long


 
Thơ
Đào Mạnh Long

ĐT: 0975584914
Email: daomanhlong_hp1995@yahoo.com.vn

TRƯA HÈ

Mây đi vắng
Rỗng khung trời tháng năm
Con chim sẻ tha hạt nắng
Thả vàng mùa hạ.

Cắn vỡ ban trưa
Tiếng ve tràn lênh láng
Gió quăng lưới
Vớt bóng mặt trời chết đuối dưới đáy sông.

Bên gốc bưởi giấu trong mắt lá những chùm hoa trắng tinh khôi
Con say tròn giấc ngủ
Hương mùa lóng ngóng đậu trên lời ru mặn giọt mồ hôi
Buộc vào gót ngày ngờ nghệch
Cánh võng đong đưa chở cả trưa hè.



KHUNG CỬA SỔ HOÀNG HÔN
.
E ấp bên sắc tigôn tím lạnh
Khung cửa sổ giàn giụa hoàng hôn
So le chiều bện vào song gió
Nham nhở mảnh trăng non, hoen dấu chân buồn.

Phố ồn ào chếnh choáng cơn say
Giọt thu ngái ngủ buông neo trên mái tóc
Vịn bậu mùa mồ côi, em đứng dậy
Chơi vơi giữa hai nửa đời mình.

LỤC BÁT CHIỀU

Heo may ăn vụng nắng vàng
Vãi tung toé để chiều loang lổ chiều
Rỗng mùa, lạc tiếng sáo diều
Thu quẫy gió, đổ liêu xiêu điệu hò.

Vảy thời gian rụng miền thơ
Neo vào nỗi nhớ, con đò ngủ quên
Nghiêng vành tháng tám tràn đêm
Ngọn tre miết khói tím lên đỉnh trời.

ĐÊM THU

Lão già đêm dốc cạn chiều
Say khướt
Vứt mảnh trăng ăn dở giữa trời
Ngọn gió heo may trầy xước
Giãy giụa trong tấm lưới thời gian.

Ngực phố căng hương hoa sữa nồng nàn
Tháng tám ngẩn ngơ nhìn. Vấp ngã
Bên hồ, liễu thả tóc, gội sương ngần
Hổn hển mưa gõ nhịp vào thu.


NHỚ MẸ
Tặng mẹ Trần Thị Giang

Mẹ đi vắng
Ngôi nhà phong phanh
Gió vụng về đụng méo ánh đèn chong
Tiếng nấc nghẹn ngào cài then đêm hun hút
Giấc chiêm bao tật nguyền bỏ lửng giữa đôi bờ nỗi nhớ
Lòng chông chênh lòng.

Lạo xạo
Ánh trăng vàng vỡ vụn lối đông qua
Ngỡ tiếng bước chân! Ngỡ mẹ về!
Con vội vàng chạy đến bên bậu cửa
Chỉ thấy mành mưa buông chéo ngoài hiên.

CHÔNG CHÊNH NỖI NHỚ

Giấc ngủ vênh vao
Nghiêng về phía nỗi buồn
Con thuyền anh
Sóng thời gian xô dạt
Tròng trành
Ngược chiều nhớ về miền kí ức
Miền kí ức không tên.

Neo tâm hồn vào bến cô đơn
Anh bơ vơ tìm lại mảnh tình xưa dang dở
Tìm vị ngọt ngào nụ hôn khuyết nửa
Bắt nhịp con tim lần đầu gặp gỡ
Nhưng chạm vào đâu cũng vỡ tan thêm
Lạc trong ánh mắt lạnh lùng
Vấp lời chia li
Ngã nhào vào đáy giọt tình mồ côi
Chới với…
Chới với…

Chợt
Giấc chiêm bao tan vào bình minh
Anh trở về với chông chênh nỗi nhớ!

CHIỀU VÀ EM


Chiều
Nắng đỏng đảnh đi về phía hoàng hôn hoang dại
Núp sau đụn gió, mùa sục sạo yêu
Khoả  bầu ngực xuân căng mọng tuổi xuân thì.

Phố ngáp
Rụng cơn mưa bụi
Ve vãn tà áo trắng tinh khôi
Tóc dài ơi!
Sao em lỡ để tiếng cười khoả thân?
Cho bước chân ai ngơ ngẩn
Vấp
Tháng hai.

VŨNG HOÀNG HÔN

Gió gặt nắng đổ hắt phía chân trời
Rót chiều tràn khuôn mây
Choàng áo sóng lên bờ anh rất vội
Nhoài ô nhớ đính vào lòng biển quặn đau.

Cháy xém miền tâm thức chật chội
những ý nghĩ không đầu không cuối
Câu thơ rạn nứt khất thực tiếng cười
Sợi khói tím chạm trổ viền mùa hạ
Gió quẫy vẩn đục vũng hoàng hôn.

VÒM GIÊNG HAI

Bình minh tràn qua đỉnh gió
Réo gọi mùa màng nứt nhựa
Cất vó đêm quả mặt trời chín đỏ
Mây tất bật kì cọ vòm giêng hai.

Cô thiếu nữ múc từng gàu hương
Dội xanh mùa mơn mởn
Xốn xang câu quan họ neo phù sa buộc chặt đôi bờ
Ngón ngày khoả rách mặt sông chộn rộn
Xuân bẽn lẽn nghiêng nón nắng qua cầu.


HÀNH LANG NỖI NHỚ


Sầm sập đàn ngựa gió
Vỡ bong bóng thời gian
Ánh mắt úa vàng
Rụng héo hành lang nỗi nhớ.


LÃO ĂN MÀY

Cháy loang mép ngày
Gân guốc bờ gió chướng
Lão ăn mày
Lóng ngóng nhặt ánh mắt người dưng.

THƯỢNG NGUỒN NỖI NHỚ

Trầm tích tiếng sáo diều
Lênh khênh thượng nguồn nỗi nhớ
Vuông tròn giấc mơ con trẻ
Lấm láp hương rằm.

.
Thơ Đào Mạnh Long/ Tác giả gửi bài

nnb vi tính giới thiệu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét