Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Thơ Phạm Vân Hiền




Thơ Phạm Vân Hiền
đt: 0914005245



Hoa quê

Nghiêng vai tóc xõa rối bời
Để anh chải hộ em ngồi thổi cơm
Thương em má ửng lửa rơm
Cho anh chăm nụ hoa thơm quê mùa. Nụ rụng

Em về trong nắng chiều xuân
Một lần thăm hỏi, một lần rồi thôi
Em đi bổi hổi bồi hồi
Anh buồn da diết gửi lời chia xa.

Đợi chờ rong rêu

Nhìn từ ánh mắt em nhìn
Lòng anh như vướng trăm nghìn sợi tơ
Đành như chưa biết bao giờ
Cho tim hóa đá đợi chờ rong rêu.

Bão giông

Xuân xanh em lỡ hững hờ
Hạ trắng em đứng thẫn thờ tiếc xuân
Thu vàng búi tóc thắt lưng
Đông sang giá buốt nghe chừng bão giông.

Trải tình

Dang tay mở ngõ trải tình
Niềm vui chưa cũ, thình lình niềm vui
Dầu cho bão lũ dập vùi
Phù sa đọng hạt, cây đời nở hoa.
 

Thơ Phạm Vân Hiền/ Tác giả gửi bài
nnb vi tính giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét