Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

Thơ KIM SƠN GIANG



Thơ KIM SƠN GIANG

.

ĐÊM

Đêm ngọt ngào nỗi nhớ
Bóng cũ ướt bờ môi
Ngày xa quê là lúc
Một mình tôi bên đời
Đêm lòng vòng suy nghĩ
Thương giọt nước bờ mi
Ngày ra đi em tiễn
Bên dòng sông thầm thì
Đêm cồn cào nỗi khổ
Nghe lạnh thấu hư vô
Vòng tay xưa bẽn lẽn
Ôm tròn vo mơ hồ....
NÓI VỚI ĐÊM KHUYA

Đêm khuya nói với chính mình
Đêm khuya nói với chân tình con tim
Đêm khuya nói với lặng im
Đêm khuya nói với sóng dìm đồng tâm

Đêm khuya nói với tri âm
Đêm khuya nói với lặng câm thở dài
Đêm khuya nói với quắt quai
Đêm khuya nói với dặm dài hàn huyên

Đêm khuya nói với mạn thuyền
Đêm khuya nói với lướt miền quê hương
Đêm khuya nói với dặm trường
Đêm khuya nói với tình thương dạt dào

Đêm khuya nói với ngọt ngào
Đêm khuya nói với cồn cào con tim
Đêm khuya nói với môi mềm
Đêm khuya nói với con tim đợi chờ

Đêm khuya nói với dại khờ
Đêm khuya nói với vần thơ của người
Đêm khuya nói với cuộc đời
Đêm khuya nói với trọn lời nhớ thương !



ĐÊM CHIA TAY

Mai xa rồi buồn lắm phải không em ?!
Đêm hoang vắng gối đầu lên nỗi nhớ
Trăng suy tư lá vàng rơi trăn trở
Giấc mơ về trằn trọc giữa bâng khuâng.
.
Xa nhau rồi kỷ niệm lớn mênh mông
Hồn quặn thắt khi chiều về trống trải
Khoảng trời xưa bây giờ thành xa mãi
Em tạc vào cõi nhớ của riêng anh
.
Em đi rồi biển vắng cánh buồm xanh
Bóng Hải Âu chao nghiêng bờ bẻn lẻn
Nơi em về con đò thơ lạc bến
Cánh cò chiều đơn độc giữa bâng khuâng
.
Ta xa rồi ! Em nhé gửi mai sau
Dù thời gian có nhuộm màu đổi sắc
Ta xa nhau để thử lòng cõi nhớ
Cho cuộc đời đẹp mãi đến mai sau !


UỐNG TÌNH

Chiều nay nhấm chút buồn riêng
Nghe yêu thương vỡ từ miền lãng quên
Vốc cạn chén lòng mông mênh
Tương tư vụn vỡ gào tên một người
Trời ơi cái chữ ...tình đời
Cho nhân gian khổ, cho đời oái ăm
Yêu em rồi, ước trăm năm
Mộng đành vụn vỡ dấu nằm còn thơm
Nghe thương máu bật môi mềm
Ném đời phiêu lãng bên thềm khướt say
Tương tư chưa vốc đã đầy
Lầu son tình ái em xây nơi nào ?
Bên anh em rót ngọt ngào
Ôm niềm mộng ước đẩy sào sang sông
Ngửa lòng gọi gió mênh mông
Thổi tình yêu cũ cho đồng ngát xanh

Vui buồn một thoáng mong manh
Trên nền yêu cũ xây thành tương lai ./.

Thơ KIM SƠN GIANG
NGUYỄN VĂN HÒA, ĐỌC CHỌN
nnb vi tính giới thiệu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét