Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Gửi theo người về miền mây gió

Gửi theo người về miền mây gió
Hoàng Xuân Họa


Phúng dụ nỗi buồn
đỏ bầm nghĩa chữ

rạch ngang trời một Kinh Tuyến Đen
(*)
Rỗng Ngày
(**) bóng mẹ
nặng trịch đường chiều

Đất Nước, Hình & Mùi(**) xa xót
tóc mềm mây gió Cam Ranh
ngừng bay giữa trời Xuân Lộc...

Phúc ơi, sao sớm vội về nhanh thế
chữ Phúc - tên em: Phúc, Thọ kia mà
anh đau xót mổ cò bàn phím

gõ đi gõ lại tên em
mà không lấp đầy thương nhớ!

Anh nhớ lắm, những ngày đầu lên mạng nét
em là người hăng hái đến “nhà” anh
cứ mỗi bài thơ anh đưa lên mạng
là có lời comments của em.

rồi những nghịch lý trên đời
dồn dập đến nơi này nơi kia trên đất nước
làm ta chẳng thể nào ru gió ru mây
qua I meo, qua điện thoại
em luận bàn
thơ phải thế nào đi chứ?

em nổ trước bằng Đất Nước, Hình & Mùi xa xót
anh Lục Bát Hoàng Hôn lập trình
được em khen “thơ sâu và kín”
bỗng rồi ta lạc mất nhau
từ ngày yahoo đình bản.
Gần đây gặp lại em trên facebook
anh nhắn tin, em chẳng trả lời
cứ nghĩ thất thố điều gì làm em giận dỗi?

Bỗng sớm nay nhận một hung tin
em về miền mây gió...
Phúc ơi!
-------------------------------
(*): Tên tập thơ của Đoàn Vĩnh Phúc
(**): Tựa đề hai bài thơ của Đoàn Vĩnh Phúc

TIN BUỒN. Nhà thơ - nhạc sĩ Đoàn Vĩnh Phúc (Lê Vũ) sinh 1953, quê quán Thừa Thiên – Huế, vừa qua đời vào lúc 10h 19′ ngày 21/ 5/2013 tại Xuân Lộc – Đồng Nai sau một thời gian bị bệnh hiểm nghèo.
Vĩnh biệt anh, xúc động chia buồn tới gia đình anh. Để tưởng nhớ anh, HXH xin được giới thiệu một chùm thơ của anh để bầu bạn gần xa cùng chia sẻ.

Thơ
ĐOÀN VĨNH PHÚC


RỖNG NGÀY

ngày rỗng buồn lên mặt trống rỗng
ta rỗng buồn xuống mặt trời đen
cây đàn thùng cơn cớ mùa cọc cạch
chiếc xe thồ bi kịch làng quê

con trai lên thành dốc rượu đến cạn chiều 
đêm quán bar, sàn nhảy, váy hoa
con gái quần bò loạt soạt phố
nhuộm tóc, gọt móng tay, tỉa lông mày
bán đôi môi, môi hãy còn tươi
bán thân thể còn nồng hương cốm
mua giấc mơ phù hoa
Đài Loan, Thái, Hàn, Nhật, Ấn

mẹ ngồi nhai ký ức đồng trưa
gió nồm nam
không còn ai
bãi tha ma xám ngày mưa
phế hoang cỏ
chưa ai khiêng đi bán
mẹ khóc
lệ đã mù 
ngày rỗng buồn lên mặt trống
rỗng...

ĐẤT NƯỚC, HÌNH & MÙI
Đất nuớc hình gì, không nhận ra
hình cong chữ S, ải Nam Quan
vằn vện phấn son kẻ chì mắt đồng tính
lem luốc mấy cái mặt con buôn tí tởn
dự án dây phần
điểm tâm sáng bằng tiếng gào nông dân mất đất
quền quệt nước mắt nhìn nhau
mặc kệ, biến đi thôi, tiền
mua được cả nổi đau và máu
*
Đất nước còn có  giá trị gì
lũ phệ bụng chín ngã đường bành trướng
hỉ hả cày cuốc mấy thước đất cha ông
chạm mặt Trần Lý, vểnh râu thơn thớt
Nam quốc sơn hà , nị ở đâu **
ngộ ở đây, cơm no bò cưỡi
*
Đất nước ngàn năm hôm nay cửa đóng
im ỉm vắng khúc kèn giục truyền hịch Bình Ngô
ngậm tăm, không nửa chữ khẳng khái
cưỡi con gió mạnh đạp luồng sóng dữ ***
dù biển đông hôm nay cá kình đuôi dậy phong ba
bưng mặt làm ngơ, không xấu hổ
*
Đất nước mùi gì
ngày thiu ôi những tuyên ngôn nhạt miệng
biện bày cuộc cờ bầu bán những
cuộc thi nhan sắc hương thời thượng
lại con buôn
thắp nén nhang vái thành quách sau trước
bán đất xới nhà đào hang chuột ở
chia thịt sống cốt nhục mà ăn
uống no huyết cùng đinh buổi nhậu
lưỡi tê lưỡi rồi không biết lợm
đất nuớc mùi gì …
 -------------------------
(*):Thơ Nguyễn Tất Nhiên :
“Tình cũng khó theo thời cơm áo khó
Ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần”
(**):Nguyên bản : Nam quốc sơn hà nam đế cư
(**):Lời Bà Triệu


ƠI EM MÙA THU HÀ NỘI
Cho Nguyễn Liên

Ơi em, mùa thu Hà Nội
Chỉ một thở dài buồn thổ khói chân mây
Chỉ một mắt liếc mặt trời chợt ngã
Một vành cung môi cười thắp lại mờ sao

Hà Nội, ngày cứ phi, Hồ Tây mưa lao đao
Áo căng buồm chạy trắng một vai đầy
Anh lộ thiên, phím tình kêu, ngần ngại
Hà Nội, rứt ruột anh, mộng du xanh

Hà Nội, đêm hoa sữa nồng nàn, ngực ấm
Đường vô vi, em bay ngang bóng sao
Cuộc chữ chưa bày trăm năm đã cạn
Heo may gầy, tóc xõa ngọn gầy hao

Ơi em, mùa thu Hà Nội
Dưới gốc cây du em về lặng trắng
Lời của hương, lục địa vẽ chân mày
Ăm ắp gió, luân lạc một hồn cây

Hà Nội
Cho anh về trú mái hiên em, phố khói
Eo óc khóc cười quên mấy nỗi nhân gian
 
Thơ Đoàn Vĩnh Phúc/ NNB chọn đọc

NNB, chọn đọc bổ túc vào Thơ Bạn Thơ 3,
mục Thơ Người Thơ đã mất, như nén nhang muộn của bạn thơ cầu siêu hương hồn nhà thơ Đoàn Vĩnh Phúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét