Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn

Thơ
Thanh Trắc Nguyễn Văn

Mail:  thanhtracnguyenvan@gamail.com
ĐT: 0913115094
.
Lục bát cà phê

Cà phê
Ai bảo cô đơn?
Nửa đêm trăng tắm chập chờn Hằng Nga.

Cà phê
Lời bỗng thật thà
Câu thơ chợt viết đúng là yêu em!

Cà phê
Sóng sánh trời quên
Khuấy tan rồi lại hiện tên một người.

Cà phê
Thắm bóng hồng tươi
Ngẩn ngơ uống cạn nụ cười em trao.

Cà phê
Người gặp chẳng chào
Đắng thơm ngọt nhạt lời nào cho nhau?

Cà phê
Vơi nửa ngụm sầu
Thời gian cong lại bạc màu khói bay...
.

Chuyện hai cái bóng

Cuối năm
Tạm biệt những bất đồng xa xưa
Mình dắt nhau về thuở hồng hoang nỗi nhớ
Gặp lại em
Gặp lại ta
Gặp lại chập chờn hai cái bóng.

Ly kem mát lạnh
Ánh mắt long lanh
Lại thấy nhau trong từng tấm ảnh cũ
Lại gặp nhau trong từng trang nhật ký cũ
Hai đứa cười nghiêng ngả nắng chiều
Hai cái bóng cũng quấn quít liêu xiêu.

Chợt một cái bóng chạy đi
Cái bóng còn lại thẩn thờ
Ngồi gục khóc
Rồi vùng dậy chạy theo...

Ta nhìn em
Em nhìn ta
Ngơ ngác
Mỗi người vội vã đi tìm cái bóng của riêng mình
Vội vã chia tay...

Trả người câu hát Lý quạ kêu

Cũng  là câu hát dân ca
Quạ kêu thổn thức cái mà quạ kêu.

Cũng  là duyên kiếp rong rêu
Người dưng khác họ hứa liều, lại say!

Cũng  là hạt lúa củ khoai
Nửa đêm thủ thỉ cười hoài người ơi!

Cũng là trầu chửa têm vôi
Nữ phòng, nam đáo nên đôi hẹn hò.

Cũng là bến, cũng là đò
Chợt yêu ai biết phải dò nông sâu.

Cũng là rút ván qua cầu
Rau răm ở lại dập màu đắng cay.


Thơ tình

Thơ tình dán trộm nhà em
Nửa đêm em tắm khoác lên yếm đào!
Rùng mình thơ hóa trăng sao
Để tình vỗ cánh lạc vào vườn mơ.

Vườn mơ ở hướng dại khờ
Vu qui ai biết bến chờ rong rêu?
Buồn xưa giờ gởi cánh diều
Câu thơ run rẩy, liêu xiêu tìm nàng...

Hoa xương rồng

Hoa xương rồng trên cát
Khô khát
Cháy bỏng
Tỏ tình với bóng đêm
Bóng đêm lặng câm
Tỏ tình với dòng sông
Dòng sông vùng vẫy
Ngụp lặn
Trôi xa dần
Mất tăm.

Hoa xương rồng vươn mình trên cát
Lạ lùng
Như những tòa tháp cổ ngàn năm bí ẩn
Hiện ra từ nắng
Hiện ra từ gió
Quá khứ
Huyền thoại
Chảy tràn ngập thời gian.

Hoa xương rồng nghiêng mình trên cát
Ngọt ngào
Như những cô gái Chăm
Ngày ngày khăn vắt hờ che mặt
Bàn chân trần
Đầu đội nước mát
Đi qua
Phục sinh mùa xuân
Phục sinh tình yêu
Phục sinh hạnh phúc.

Hoa xương rồng soi mình trên cát
Soi vào mặt trăng
Soi vào mặt trời
Soi vào không gian hừng hực lửa
Soi vào mảnh đá vỡ
Ngạo nghễ
Trường tồn.

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn/ Tác giả gửi bài
nnb vi tính giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét