Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

10 bài thơ ngắn của Quách Hạo Nhiên

Nhiều khi chẳng hiểu thánh thần.
Quách Hạo Nhiên


Bài số 1
Nhiều khi chẳng hiểu Thánh Thần
Ở đâu chẳng thấy hiện thân bao giờ
Bảo rằng ở cõi hư vô,
Làm sao hiểu hết chuyện người trần gian?
.
Bài số 2
Nhiều khi chẳng hiểu ông Trời
Nắng mưa, mưa nắng buồn vui thất thường
Làm cho lầy lội phố phường
Làm cho cháy cõi vô thường nhân gian?
.
Bài số 3
Nhiều khi chẳng hiểu con Người
Tranh nhau để được tới bờ Lợi - Danh
Ngỡ rằng thoả chí hùng anh,
Hoá ra một nhúm cỏ xanh úa màu?
.
Bài số 4
Nhiều khi chẳng hiểu người yêu
Non cao biển rộng, hứa liều làm chi
Để rồi quay quắt bỏ đi
Mặc cho muối mặn, gừng thì vẫn cay!?

Bài số 5
Nhiều khi chẳng hiểu cái nghèo
Nghèo đâu nghèo tận cheo leo kiếp người
Như từ vạn kiếp, nghìn đời,
Như là từ thuở nụ cười chưa sinh?
.
Bài số 6
Nhiều khi chẳng hiểu bàn chân
Ma xui, Qủy khiến, Thánh Thần… kéo đi
Lên thiên đàng, xuống âm ti,
Để rồi lạc lối trở về dương gian?
.
Bài số 7
Nhiều khi chẳng hiểu cỏ, hoa
Cùng chung một mảnh phù sa cuộc đời
Hoa thơm ngát, cỏ rối bời,
Mà hoa mau héo, cỏ tươi trùng trùng?*

Bài số 8
Nhiều khi chẳng hiểu bóng đêm
Tối đen nhưng giúp lòng người sáng ra
Nhiều khi ánh sáng chói loà,
Soi từng khuôn mặt nhưng mà vô minh!?

Bài số 9
Nhiều khi chẳng hiểu Qủy, Ma
Tưởng đâu hung dữ hiện ra nhát người
Nhưng người nào phải dễ “xơi”,
Có khi còn dữ... gấp mười Qủy, Ma??

Bài số 10
Cho hay, mới biết tình đời
Tình như một chiếc lá rơi bên đường
Đời là một giọt mù sương
Sương rồi tan biến, lá rơi hoá bùn!
-----------------------------
(*): Ý thơ Nguyễn Trãi:
“Hoa thường hay héo cỏ thường tươi”

Thơ Quách Hạo Nhiên/ Trannhuong.com giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét