Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Thơ Hoàng Tấn Đạt



HOÀNG T
ẤN ĐẠT
ĐT :0909818640


RU EM
(Tặng NT Bùi Nguyệt )


Em ơi! đã  ngủ hay chưa?
Trái tim anh cất tiếng ru ngọt ngào
Vuợt màn đêm dưới trăng sao
Xuyên qua lục địa bay vào phòng em

Ru em chân cứng đá mềm
Xa đàn lẻ bạn cánh chim ngang trời
Anh ru em ngủ em ơi!
Tuyết rơi thì mặc tuyết rơi tứ bề
Ngủ đi em!  Ngủ ngon đi!
Để cho mộng đẹp tràn về với em!

Ru em xinh đẹp dịu hiền
Tim anh thắp lửa đêm đêm soi vào
Ngủ đi  Em ngủ ngoan  nào!
Tình yêu quyện chặt nhau vào tình thơ!

Ru em tháng đợi năm chờ
Kiếp luân hồi để bây giờ gặp nhau
Anh đất Á -  Em trời Âu
Ru em - Ru mối tình đầu huyền vi!


VIẾT CHO MẸ

Tết này con lại chưa về
Thế là bốn tết xa quê vắng nhà!

Giờ này đào đã trổ hoa
Đỏ như mắt của mẹ già mong con
Mẹ ơi! Tuổi hạc hao mòn
Tắt đèn tối lửa mà con vắng nhà!

Mẹ thương con sớm bôn ba
Cánh chim bạt gió trời xa chưa về
Con thương mẹ ở ngoài quê
Mùa đông rét cắt mùa hè nắng nung!
Những khi đau gối mỏi lưng
Bữa ăn bát vực bát lưng nhọc nhằn
Mẹ như trăng đã cuối tuần
Như hoàng hôn đã tới gần đỉnh non
Như tằm rút ruột cho con
Biết bao gian khó mỏi mòn mẹ ơi

Né tơ thì đã đầy rồi
Chỉ thương mẹ suốt một đời long đong


Thơ Hoàng Tấn Đạt/ Tác giả gửi bài
nnb vi tính giới thiệu  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét