Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Thơ Nguyễn Ngọc Điệp


NGUYỄN NGỌC ĐIỆP
Email: ngoc_diepmc@yahoo.com.vn
ĐT: 0936191348

MÙA NHUNG NHỚ ĐÃ QUA!

Nắng không còn gay gắt nữa em ơi
Phượng cũng chỉ còn vài chùm hoa đỏ
Sao yêu thương không về trên phố nhỏ
Đôi mắt buồn mong ngóng những chiều xa

Có lẽ nào, mùa nhung nhớ đã qua
Khi sóng yêu vẫn gọi bờ da diết?
Phương xa ơi! Có khi nào em biết
Anh sắp chìm trong nỗi nhớ về em

Tìm đâu đây những chiều nắng hạ êm
Tiếng cười em vang những chiều gió lộng
Anh đã xây trời yêu bao kỳ vọng
Bây giờ sao ôm hết những mênh mông?

Tháng bảy về, chẳng biết có nhiều không
- Những giông tố - Cho đời anh nghiêng ngả?
Nhưng chắc chắn một điều em yêu ạ!
Một chân thành mãi mãi chẳng hề nghiêng

Móng cái:  6/2012

PHÚT GIAO MÙA
.
Chớm thu rồi đó em ơi
Lá vàng kia với sương rơi lặng buồn
Đâu rồi mái tóc thề buông
Đôi rèm mi mỏng, sân trường ngày xưa?
Anh về thăm - Phút giao mùa
Nắng bâng khuâng nắng, gió lùa tóc bay
Vẫn còn đây buổi chia tay
Má ai ửng đỏ, men say tình đầu
Bây giờ em ở nơi đâu?

Cho anh nhắn gửi một câu ân tình

Thơ Nguyễn Ngọc Điệp/ Tác giả gửi bài
nnb vi tính giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét