Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Thơ QUỐC LONG

IQ6C6093-copy-jpg-1355911296_500x0.jpg

Thơ
QUỐC LONG


NHỦ LÒNG


Làm lá phải xanh
Làm cây phải thẳng
Làm cành thì ngang...
Phận làm gió phải lang thang
Làm trăng thì trải lụa vàng muôn nơi
Làm sông bên lở bên bồi
Làm người...khó lắm...
Người ơi ...khôn lường!

NHỚ


Trăng cuối vườn lấp ló
cỏ ngoài ngõ ướt đầm
hàng chối đứng lặng câm
toả sắc màu lấp loáng

Sương mờ trôi lãng đãng
làng bồng bềnh chơi vơi
hương đồng xen hương cốm
lòng ơi sao bồi hồi...

Thậm thịch tiếng chân người
bếp nhà ai đang đỏ
chỉ có mùi nếp xôi
bao trùm lên đâu đó!

Đêm thu dài vò võ
gợi nhớ bao miền quê
tóc phai màu năm tháng
người đi mãi chưa về...

CHIẾC  BÌNH


Nghĩ mãi về giọt nước
Sinh ra vốn không màu
Đựng trong bình trong suốt
Nhìn tinh khiết thanh cao
Đựng trong bình tối màu
Thấy đen như tù ngục
Đựng trong bình xanh lục
Nước dịu hiền xanh lam
Đựng trong bình màu vàng
Nước kiêu xa diễm lệ...
Có phải vì như thế
Đua nhau đi chọn bình?...

Thơ Quốc Long/ Tác giả gửi bài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét