Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Thơ Nguyễn Khôi

Thơ
NGUYỄN KHÔI

NHỚ NHÀ VĂN TRẦN HOÀI DƯƠNG

Bạn giờ lủi thủi trời nao ?
Mùa xuân Yên Thế hoa Đào nhớ ai ?
Ra giêng ngày rộng tháng dài
Hội quê xới vật vắng người trai quê.

Phồn Sương còn vẳng lời thề
Đồn xưa như thể cụ Đề còn đây
Một thời khởi ngĩa cờ bay
Còn vang tiếng súng đánh Tây một thời...

Bạn đi xa tít phương trời
Một "miền xanh thẳm" thương người tóc xanh
Mình về đi "chợ Rừng Quanh"
Bước qua Sông Máng chẳng đành đứng lâu
Ai kia đứng tựa bên cầu
Hát câu Quan Họ... rầu rầu nhớ ai ?

Bạn đi mây trắng phương trời
Bỏ trâu Bến Nghé, rã rời trang văn
Quán bia, bạn cũ thương thầm
Ai thương lũ trẻ lủi lầm bến quê ?

Thôi rồi, mờ áng mây che
Hoài Dương vàng đóa Dã Quỳ tàn phai
Rượu quê đặt xuống nâng hoài
Rót vung tưới niệm phương trời Hoài Dương.

Quê rằm tháng giêng Quí Tỵ -2013
Nguyễn Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét